Bà Hoàng Thị Nhiễu sinh ra ở Cao Bằng nên gắn bó với làn điệu hát then từ nhỏ. Năm 1992, bà vào Bình Phước lập nghiệp. Mặc dù tham gia nhiều hoạt động đoàn thể và cố gắng gìn giữ điệu hát then của dân tộc mình nhưng bà Nhiễu vẫn luôn trăn trở với nguy cơ mai một. Bà cho biết: Hiện con cháu đồng bào Tày không hào hứng với điệu hát then, chỉ còn người lớn tuổi hát được nên chúng tôi rất lo lắng. Tôi mong chính quyền và ngành văn hóa sớm có biện pháp để lưu giữ điệu hát then.
Bà Hoàng Thị Nhiễu, 78 tuổi (bên phải) vẫn tích cực tham gia liên hoan văn hóa các dân tộc thiểu số
C.L

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026