Thứ 5, 16/04/2026 22:06:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:38, 09/08/2014 GMT+7

Nhớ về đồng đội đã hy sinh

Thứ 7, 09/08/2014 | 10:38:00 1,729 lượt xem
BP - Trong những ngày tháng 7 tri ân, chúng tôi có dịp trò chuyện với các cựu chiến binh ở phường Sơn Giang (TX. Phước Long). Kỷ niệm về đồng đội đã hy sinh của các cựu chiến binh lại hiện về thân thương, gần gũi nhưng cũng gợi những nỗi đau!

Nhìn hạt mướp, nhớ đồng đội

Bên tách trà, câu chuyện của ông Hồ Sỹ Hòa, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Sơn Giang đưa chúng tôi trở lại thời kỳ khốc liệt trong cuộc chiến tranh chống tàn quân phỉ Vàng Pao của nhân dân nước bạn Lào. Xuyên suốt câu chuyện ấy là kỷ niệm về sự hy sinh của liệt sĩ Nguyễn Công Chót. 

Hai cựu chiến binh Hòa và Tâm ôn lại những kỷ niệm của một thời lửa đạn

 
“Tôi chỉ biết liệt sĩ Nguyễn Công Chót quê ở Hà Tây cũ (nay là Hà Nội), cấp bậc thiếu úy, mới tốt nghiệp trường Sĩ quan Lục quân về nhận nhiệm vụ tại Trung đội 3, hy sinh cuối năm 1979 tại tỉnh Savanakhet (Lào). Dù không nhận được tin về anh Chót, song tôi luôn hy vọng mộ phần anh sẽ được quy tập về Nghĩa trang Trường Sơn, để chúng tôi có dịp đến thắp cho anh nén nhang” - ông Hòa xúc động.

Năm 1977, ông Hòa là Khẩu đội trưởng pháo binh thuộc Đại đội 5, Tiểu đoàn 12, Sư đoàn F4 được Quân đoàn 2 điều động sang chiến trường Lào, đóng quân tại tỉnh Savanakhet. Đơn vị của ông có nhiệm vụ giúp bộ đội và nhân dân Lào ngăn chặn sự chống phá của tàn quân phỉ Vàng Pao di chuyển từ Thái Lan về chống phá cách mạng Lào.

Một ngày của tháng 11-1979, trinh sát nhận được mật báo từ người dân trong bản: Quân phỉ Vàng Pao sẽ vào bản cướp đồ đạc, lương thực, thực phẩm của dân tại nhà Na - nhà cộng đồng của đồng bào. Ông Hòa được tiểu đoàn giao nhiệm vụ xuống Trung đội 3 do thiếu úy Chót phụ trách truyền mật lệnh: Bộ phận hậu cần để gạo, heo, thực phẩm tại đơn vị làm mồi nhử bắt sống tàn quân phỉ. Trận đánh này, thiếu úy Chót trúng đạn M79 của địch. “Vết thương xuyên ổ bụng. Khi khâm niệm, tôi cố gắng đưa nội tạng của anh vào trong cơ thể. Tôi còn nhìn thấy cả hạt mướp trong dạ dày của anh sau bữa cơm chiều mà lòng đau như xát muối. Từ đó, mỗi lần nhìn thấy hạt mướp, tôi lại nhớ anh ấy. Thương nhất là khi nằm xuống, đồng đội tôi không có được một nén nhang” - ông Hòa trầm tư.

Đồng đội như người thân trong gia đình

Sinh ra trên đất Quảng Bình, tháng 10-1972, ông Đinh Quang Tâm cùng Đại đội 2, Trung đoàn 810 vào chiến đấu tại Quảng Trị. Đời lính có nhiều kỷ niệm, song ông Tâm nhớ nhất là ký ức về hai đồng đội Trần Thế Thần (quê ở Hưng Yên) và Lê Quốc Bá (quê ở Quảng Bình). Là lính thông tin, ông Tâm nhận mật mã từ trinh sát, dịch và truyền lệnh tấn công, di chuyển cho bộ đội chủ lực.

Đầu tháng 11-1973, tuyến lửa Trường Sơn vô cùng khốc liệt. Ông Tâm và hai đồng đội cùng hoạt động bí mật dưới sự che chở của gia đình bà Lê Thị Bảy ở khu vực Cửa Chùa. Ba chiến sĩ trẻ chia nhau từng hơi thuốc giữ ấm giữa đêm đông. “Sức khỏe anh Thần rất yếu nên đơn vị ai cũng thương. Mỗi lần hành quân, chúng tôi thường chia nhau mang đồ giúp anh ấy. Ngày 15-11-1973, hai anh Thần và Bá hy sinh, chúng tôi đau buồn như mất người thân trong gia đình. Nửa năm sau, tôi vẫn như thấy hai anh còn vui đùa trước mặt” - ông Tâm xúc động.

Cách đây 5 năm, ông Tâm về thăm gia đình liệt sĩ Bá ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Ông rất vui khi thấy mẹ của liệt sĩ Bá còn khỏe mạnh, minh mẫn. Ông Tâm hy vọng một ngày gần nhất sẽ được về thăm lại chiến trường xưa, thắp nén nhang thơm trên mộ phần những đồng đội cũ.

T.Linh

  • Từ khóa
11536

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?