BP - Chị Thị Thương (1994) ở ấp 54, xã Lộc An, huyện Lộc Ninh năm nay mới ngoài 25 tuổi nhưng đã có 3 con, con thứ 3 vừa được 4 tháng tuổi. Chị Thương cho biết, gia đình nghèo khổ vì chỉ có chồng là lao động chính nhưng lại không có nghề nghiệp ổn định. Còn bản thân chỉ ở nhà chăm sóc con. Hiện con đầu của chị Thương đã 8 tuổi nhưng không được đi học, 2 con sau còn nhỏ thường xuyên ốm đau nên có thời điểm gia đình không còn gạo ăn.
Chị Thị Thương chỉ ở nhà chăm sóc con nhỏ nên kinh tế gia đình khó khănĐặc biệt, do kinh tế khó khăn nên cả 3 lần mang thai, chị Thương đều không được đi khám thai, con không được chích ngừa đầy đủ, 2/3 con của chị sinh tại nhà do bà mụ đỡ. Anh Điểu Nhu, cán bộ Trạm Y tế xã Lộc An cho biết: Hiện một số hộ DTTS vẫn sinh con tại nhà. Dù được tuyên truyền rất nhiều lần, thậm chí có trường hợp sinh tại nhà nên em bé mắc uốn ván sơ sinh phải điều trị dài ngày ở TP. Hồ Chí Minh nhưng nhận thức của bà con về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em vẫn chưa thay đổi tích cực, gây khó khăn cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026