BP - Ông Điểu Noi, Trưởng đội cồng chiêng ở ấp Bưng Sê, xã Tân Thành (Đồng Xoài) cho biết: Cách nay khoảng 3 năm, Bưng Sê còn 2 người có thể truyền dạy nghệ thuật, cảm nhận âm thanh phát ra từ người đánh cồng chiêng. Hiện nay chỉ còn mình tôi là có thể truyền dạy được. Khi đánh chiêng, người đánh phải cảm thụ được tính chất của từng sự kiện như lễ hội, cưới hỏi, đám tang. Nhưng do thiếu kinh phí hỗ trợ tập luyện, trang phục biểu diễn và tâm huyết cộng với xã hội hiện đại, người trẻ bận việc cạo mủ, làm công nhân... nên ngại tập đánh chiêng, vì thế múa cồng chiêng đang dần mai một.
Ông Điểu Noi (giữa) cùng các thành viên đội cồng chiêng ấp Bưng Sê, xã Tân Thành (ảnh do ông Điểu Noi cung cấp)
Múa cồng chiêng là nét văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào S’tiêng và là tiết mục không thể thiếu trong các sự kiện văn hóa của thành phố Đồng Xoài. Vì vậy, rất mong các cấp sớm có chính sách bảo tồn và phát triển nét văn hóa cồng chiêng của đồng bào S’tiêng ở ấp Bưng Sê, xã Tân Thành.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026