Thứ 5, 16/04/2026 02:05:30 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 07:53, 12/07/2014 GMT+7

KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG AN NINH NHÂN DÂN (12-7-1946 - 12-7-2014)

Lặng thầm người chiến sĩ an ninh

Thứ 7, 12/07/2014 | 07:53:00 4,978 lượt xem
BP - Họ là những cán bộ “4 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào). Đây là cụm danh từ người dân vẫn thường nhắc tới các cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh xã hội (PA88) Công an tỉnh. Các anh luôn tiên phong làm công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), tại những địa bàn kinh tế, văn hóa, xã hội còn gặp nhiều khó khăn, nơi các thế lực thù địch thường tổ chức móc nối, hoạt động chống phá chế độ ta. Kỷ niệm ngày truyền thống của lực lượng an ninh nhân dân, Báo Bình Phước xin giới thiệu một chiến sĩ an ninh trẻ tiêu biểu.

Ngoài công tác dân vận ở cơ sở thì việc nghiên cứu các tài liệu, củng cố hồ sơ là phần không thể thiếu của trinh sát Lâm Giương

Anh là Lâm Giương (26 tuổi, dân tộc Khơme), tốt nghiệp trung cấp an ninh nhân dân và được biên chế về Đội An ninh DTTS từ tháng 6-2013. Anh về nhận công tác vào thời điểm trong vùng đồng bào Mơnông ở huyện Bù Đăng có một số người bị kẻ xấu dụ dỗ, lôi kéo đã liên lạc với các đối tượng phản động sống lưu vong chống phá Nhà nước và khối đại đoàn kết dân tộc. Nhiệm vụ của anh Giương là làm công tác dân vận; gần gũi thăm hỏi, động viên, tuyên truyền, giải thích cho đồng bào hiểu rõ các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước để ổn định an ninh trật tự, tạo điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn. Vận động đồng bào DTTS nêu cao tinh thần cảnh giác, tố giác những hành vi vi phạm pháp luật, không nghe kẻ xấu tham gia vào các tổ chức phản động chống lại Đảng, Nhà nước.

Là chiến sĩ mới ra trường, anh Giương chỉ biết tiếng phổ thông và tiếng Khơme. Về công tác tại vùng đồng bào dân tộc Mơnông, thử thách đầu tiên với anh là bất đồng ngôn ngữ. Nhưng nhờ sự hướng dẫn tận tình của chỉ huy đơn vị và những kinh nghiệm từ thực tế, anh đã nhanh chóng bắt kịp công việc, được đồng bào tin yêu, đùm bọc. Là trinh sát địa bàn, do yêu cầu nhiệm vụ, cả tháng trời cùng đồng đội bám trụ tại các sóc, ấp vùng DTTS là chuyện bình thường.

Anh Lâm Giương luôn chấp hành nghiêm các quy định của ngành, nêu cao tinh thần trách nhiệm, xung kích thực hiện nhiệm vụ, tích cực tham gia công tác dân vận và giao lưu kết nghĩa với đoàn thanh niên cơ sở. Đồng thời chủ động tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, được đồng bào DTTS trên địa bàn công tác tin yêu, quý trọng - đó là nhận xét của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị về Lâm Giương.

Những nỗ lực phấn đấu trong công tác của anh đã góp phần không nhỏ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Lực lượng an ninh đã góp phần ngăn chặn, không để các đối tượng xấu kích động, lôi kéo đồng bào, gây mất an ninh trật tự trong vùng đồng bào DTTS. Ghi nhận những thành tích đó, tổng kết phong trào thi đua năm 2013, anh Lâm Giương được Giám đốc Công an tỉnh tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.                  

Văn Tuyên

  • Từ khóa
11393

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?