60 năm đã trôi qua kể từ ngày dân tộc ta làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, ý nghĩa, tầm vóc của sự kiện lịch sử trọng đại này vẫn mãi nguyên giá trị. Trong những trang sử vàng của dân tộc, hình ảnh bộ đội Việt Minh - anh bộ đội Cụ Hồ ngời sáng với những chiến công vang dội. Những người lính trực tiếp tham gia chiến đấu và hàng vạn dân công hỏa tuyến trên chiến trường Điện Biên Phủ ngày ấy, hiện nay dù cư trú ở đâu cũng không thể quên những tháng ngày oanh liệt chiến đấu, hy sinh để cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta làm nên “thiên sử vàng” của dân tộc.
Tất cả cho điện biên
Theo thống kê của Hội Cựu chiến binh tỉnh, Bình Phước có gần 500 người tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp, trong đó có 70 người còn sống đã từng trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử.
Chúng tôi đến thăm, hỏi chuyện một số người lính già ấy để nghe họ kể về chiến dịch Điện Biên Phủ 60 năm trước. Đó là những chiến sĩ bộ binh, công binh, pháo binh... Hầu hết trong số họ khi tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đều rất trẻ và sục sôi khí thế cách mạng. Trong những câu chuyện của các chiến sĩ Điện Biên đều toát lên niềm tự hào khi được làm người lính chiến đấu, hoặc phục vụ trong một chiến dịch vĩ đại của dân tộc.
Cựu chiến binh, trung úy Nguyễn Ngọc Thanh nhập ngũ năm 1949 thuộc Trung đoàn 57, Đại đoàn 304. Từ năm 1949 đến kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ, ông cùng đơn vị tham gia chiến đấu liên tục, từ mặt trận ở Phú Thọ, sau đó cùng đơn vị sang giúp bạn ở Sầm Nưa (Thượng Lào), rồi cánh đồng Chum... Tháng 12-1953, đơn vị ông được lệnh hành quân về mặt trận Điện Biên và đánh địch hướng Hồng Cúm. Trong dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, ông Nguyễn Ngọc Thanh là đại diện cựu chiến binh được tỉnh Bình Phước cử đi dự lễ kỷ niệm chiến thắng Điện Biên tại thành phố Điện Biên Phủ vào ngày 7-5-2014.

Cựu chiến binh Điện Biên tỉnh Bình Phước tại buổi họp mặt với lãnh đạo tỉnh ngày 6-5-2014
Cựu chiến binh Phạm Đức Lan tham gia cách mạng năm 17 tuổi, 24 tuổi trực tiếp chiến đấu trong chiến dịch Điện Biên Phủ tại Trung đoàn 36, đại đoàn bộ binh 308. Ông kể: “Năm đó, Trung đoàn 36 đánh chiếm cụm cứ điểm sân bay Mường Thanh. Cứ điểm này được địch xây dựng kiên cố với nhiều hàng rào thép gai, xung quanh địa hình lại trống trải nên rất khó tấn công. Chúng tôi quyết định đào hào luồn dưới các lớp thép gai và đánh độn thổ bất ngờ vào lô cốt địch. Cách đánh sáng tạo của Trung đoàn 36 đã được Đại tướng Võ Nguyên Giáp biểu dương và phổ biến ra toàn mặt trận”.
Hầu hết cựu chiến binh là chiến sĩ Điện Biên năm xưa tuổi đã cao, sức khỏe giảm sút, nhưng khi kể lại những ngày tháng đánh giặc, ai cũng hào hứng nhớ về một thời tuổi trẻ hào hùng.
Sáng tạo của bộ đội và dân công
Với những người lính pháo binh ngày ấy, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, bằng sức người là chính, họ đã kéo những khẩu pháo nặng hơn 2 tấn qua núi cao, đèo dốc hiểm trở để đưa vào trận địa. Quân Pháp cho rằng, ta không có xe cơ giới nên không thể mang pháo lớn vào Điện Biên Phủ. Nhưng chiến sĩ pháo binh Việt Nam đã tháo rời các khẩu pháo rồi dùng sức người để kéo, khi đến đích thì lắp ráp lại. Bằng cách đó, bộ đội ta đã đưa được các loại pháo lên bố trí trong các hầm có nắp, khoét sâu vào các sườn núi, xây dựng thành trận địa pháo rất lợi hại, có khả năng khống chế lòng chảo Điện Biên Phủ mà lại rất an toàn trước pháo binh và máy bay của đối phương. Pháo binh ta còn lập các trận địa nghi binh, dùng gỗ thui đen thành những khẩu pháo giả, nghếch nòng lên. Khi trận địa thật phát hỏa, quân ta cho nổ bộc phá, tạo ra các ánh chớp, khiến quân địch tưởng lầm là chớp lửa đầu nòng của pháo. Với những cách làm như vậy, pháo binh ta đã đè bẹp được pháo binh Pháp ở Điện Biên Phủ.
Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, vấn đề cung cấp và tiếp tế là khó khăn nhất. Chính phủ ta đã huy động tối đa sức người, sức của của hàng chục vạn dân công và bộ đội làm đường dã chiến với khoảng thời gian ngắn nhất, hoạt động trong điều kiện vô cùng khó khăn, lại luôn bị máy bay Pháp oanh tạc. Đội quân gồm thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến được huy động tới hàng chục vạn người, được tổ chức như quân đội. Bên cạnh 650 chiếc ôtô vận tải là lực lượng xe đạp thồ hơn 2 vạn người với năng suất vận chuyển mỗi xe 200-300kg. Xe đạp được cải tiến có thể thồ cao gấp 10 lần dân công gánh bộ, đồng thời giảm được mức tiêu hao gạo ăn dọc đường cho người chuyên chở. Ngoài ra, xe đạp thồ còn có thể hoạt động trên những tuyến đường mà xe ôtô không thể đi được.
Trung ương Đảng và Chính phủ động viên toàn dân dốc sức chi viện cho trận Điện Biên Phủ. Thời gian này ở lại hậu phương phần lớn chỉ là người già và trẻ em. Chưa bao giờ khát vọng vì độc lập - tự do, ý chí, tinh thần của dân tộc Việt Nam quyết tâm đánh thắng giặc, tất cả cho tiền tuyến lại trở thành sức mạnh vật chất một cách cụ thể, hùng hậu đến như vậy. Có thể nói: Mùa Xuân năm 1954 - cả nước Việt Nam cùng ra trận!
|
Theo số liệu thống kê ngày 24-4-2014 của Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Phước, trong 70 cựu chiến binh là chiến sĩ Điện Biên còn sống tại tỉnh thì thị xã Đồng Xoài có 11 người, thị xã Phước Long 5 người, thị xã Bình Long 4 người, huyện Đồng Phú 9 người, Hớn Quản 4 người, Lộc Ninh 4 người, Bù Đốp 3 người, Bù Đăng 9 người, Chơn Thành 5 người và nhiều nhất là huyện Bù Gia Mập có 16 chiến sĩ Điện Biên.
|
Phòng CT-XH

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026