Thứ 4, 08/04/2026 06:13:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 06:30, 07/05/2014 GMT+7

KỶ NIỆM 60 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7-5-1954 - 7-5-2014)

Gặp cựu chiến sĩ Điện Biên

Thứ 4, 07/05/2014 | 06:30:00 2,283 lượt xem

60 năm đã trôi qua, nhưng dư âm những ngày tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên trong ký ức cựu chiến binh Cao Cự Chuân (81 tuổi) ở xã Thanh An (Hớn Quản).

Khi đang là thanh niên xung phong tại địa phương, năm 1952 ông Chuân được điều động lên chiến trường Điện Biên Phủ bổ sung vào Trung đoàn 96, Sư đoàn 316. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, ông cùng đồng đội trực tiếp chiến đấu tại khu Đông gồm các đồi A1, B1, C1, E1...

Để tiếp cận các căn cứ điểm của địch, phương án duy nhất là phải đào một hệ thống hầm ngầm lớn. Ngày 30-4-1954, quân ta phát động tấn công đồi A1 - đây là vị trí đặc biệt quan trọng nên quân Pháp xây dựng thành một cứ điểm mạnh nhất tại Điện Biên Phủ, với hệ thống hầm ngầm và hỏa lực mạnh. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn cho đồi A1, địch còn chia ra từng cụm, khu biệt lập có hệ thống hàng rào thép gai, bãi mìn. “Cuộc chiến tại đồi A1 diễn ra ác liệt. để bảo toàn lực lượng, ta thực hiện cách đánh lấn chiếm từng tấc đất một. Mọi người thay nhau bám trụ tại mặt trận” - ông Chuân cho biết.


Dù tuổi cao nhưng ông Chuân luôn làm việc để rèn luyện sức khỏe

Về phía địch, nếu mất đồi A1 thì lòng chảo Mường Thanh nằm trong tầm súng của bộ đội ta, nên khi ta chiếm được tấc đất nào thì chúng dồn tất cả hỏa lực để chiếm lại. Để giải quyết dứt điểm đồi A1, ta quyết định đào hầm sâu vào lòng núi nơi có hệ thống lô cốt của địch rồi dùng bộc phá tiêu diệt chúng. Đến ngày 6-5, đường hầm khoan núi hoàn thành, ta dùng một tấn thuốc nổ để thổi bay toàn bộ hệ thống lô cốt, hầm ngầm mới hoàn thành việc chiếm đồi A1.

Sau chiến dịch Điện Biên Phủ, ông Chuân về làm việc tại Công an Thanh Hóa. Năm 1968, ông được điều vào Bình Phước làm nhiệm vụ cho đến khi nghỉ hưu (năm 1982). Sau khi nghỉ hưu tại xã Thanh An, ông lại được tín nhiệm bầu làm Trưởng công an xã và đến năm 1998 mới nghỉ công tác.

Dù tuổi cao sức yếu nhưng ông Chuân luôn tham gia mọi hoạt động, góp nhiều ý kiến quan trọng cho sự phát triển của địa phương. Là chủ nhiệm câu lạc bộ “Ông kể cháu nghe” của Hội cựu chiến binh xã, ông Chuân thường xuyên đến các trường học, nhà văn hóa kể lại những câu chuyện lịch sử, những trận đánh oai hùng và sự ra đời của Quân đội Nhân dân Việt Nam cho các cháu thiếu nhi, đoàn viên, thanh niên nghe để giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước của dân tộc, về những tấm gương sáng như Lý Tự Trọng, Phan Đình Giót...

Hơn 12 năm qua, ông Cao Cự Chuân luôn làm tốt vai trò của một chủ nhiệm câu lạc bộ. Những câu chuyện của ông rất ý nghĩa, giàu tính nhân văn, có sức hút lớn đến người nghe, nhất là lớp trẻ.   

  T.Thông

  • Từ khóa
11135

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?