Đó là ông Ma Văn Học, ở ấp 4, xã Tân Thành (TX. Đồng Xoài). Dù đã 88 tuổi, nhưng đôi mắt vẫn tinh tường, giọng nói sang sảng khi ông kể và hát cho chúng tôi nghe về một thời Điện Biên Phủ “chấn động địa cầu”.

Ông Ma Văn Học vẫn đau đáu nỗi niềm tìm kiếm anh trai
Gần 20 tuổi, chàng thanh niên dân tộc Tày (Cao Bằng) xung phong đi bộ đội bởi lý do “đi bộ đội có cơm ăn, quần áo để mặc. Ở nhà đói khổ lắm và căm thù thằng Pháp tàn sát dân làng”. Cả hai anh em ông Học đều xung phong ra chiến trường. Ban đầu, ông chiến đấu ở những địa điểm trọng yếu của tỉnh Cao Bằng. Năm 1950, đoàn quân của ông đánh Đông Khê cắt tuyến phòng thủ Cao Bằng - Lạng Sơn của địch.
Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, ông Học thuộc tổ 88, Tiểu đội pháo bazôka. Tiểu đội bazôka có nhiệm vụ tiên phong phá lô cốt địch để mở đường cho bộ binh tiến lên. Năm 1954, tiểu đội pháo được lệnh “mở đường” tiến đánh đồi A1. Nhiệm vụ của ông Học bấy giờ là tiếp đạn vào pháo, một công đoạn đòi hỏi tính cẩn thận, nhanh nhẹn. Nhưng chiến tranh ác liệt, khi đang hừng hực khí thế tiến công thì ông bị trúng đạn ở chân và trán phải lui về hậu cứ. Con đường trở lại đơn vị vô cùng gian khó khi phải vượt qua chặng đường dài rừng núi, khu trung tâm Mường Thanh và một ngôi làng cháy. Nhưng với ý chí của người lính, sau 3 ngày hết đi lại bò, lê để nhìn hướng sương mù tan xác định phương hướng, ông Học đã vượt rừng, vượt suối, vượt qua bom đạn quân thù về tới đơn vị.
Năm 1990, ông Học cùng gia đình từ Cao Bằng vào Bình Phước lập nghiệp, xây dựng kinh tế mới. Hiện nay các con ông đều trưởng thành và là những hộ sản xuất khá, giỏi.
60 năm đã đi qua, ở cái tuổi “gần đất xa trời” và luôn bị vết thương hành hạ mỗi khi trái gió trở trời, trong ông vẫn mang nỗi niềm chưa trọn. Đó là việc tìm kiếm mộ anh trai, liệt sĩ Ma Văn Thiếc (hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ) mấy chục năm qua chưa có kết quả.
Cẩm Liên

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026