Kể về cuộc chiến đấu ở Điện Biên Phủ, cựu chiến binh Trần Hữu Vĩ (84 tuổi), ấp 3, xã Tân Thành (TX. Đồng Xoài) cho biết: Cuối năm 1953, đầu năm 1954, nhận được lệnh bổ sung quân, tiếp sức cho chiến dịch Điện Biên Phủ, ông cùng tiểu đội 3, d1, E84, F351 gồm 12 người hành quân lên đường. “Chúng tôi mang vác quân lương, vũ khí và hành quân với tinh thần quyết chiến lên Điện Biên Phủ”.

Đại diện Hội CCB xã thăm hỏi ông Trần Hữu Vĩ (phải)
Ông Trần Hữu Vĩ quê ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định hăng hái tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược ngay khi còn rất trẻ. Từ năm 1951 đến đầu năm 1953, ông là tiểu đội phó, tiểu đội trưởng C54, D57, E46 chiến đấu ở vùng đồng bằng các tỉnh Hà Nam Ninh cũ. Trong trận đánh ở Ninh Bình, ông bị thương, được nhân dân đùm bọc, chăm sóc. Nhờ đó, khi có lệnh bổ sung quân lực cho chiến dịch Điện Biên Phủ, ông đã trở lại, tập hợp và chỉ huy đơn vị tiếp tục lên đường. Trên con đường tiếp sức cho chiến dịch Điện Biên Phủ còn có từng đoàn xe thồ thô sơ tải đạn, lương thực ra trận, đội quân của ông Vĩ phải đối mặt với muỗi, vắt, mưa dầm, sốt rét tấn công... Cùng với đó, bom đạn, pháo sáng của địch dày đặc trên bầu trời. Chính vì vậy “Mỗi ngày chúng tôi chỉ hành quân được chừng 10 cây số. Tiểu đội của tôi đã hy sinh 4 đồng chí. Những ai còn đủ sức vẫn sục sôi ý chí tiến lên. Tôi là chỉ huy tiểu đội càng phải giữ vững ý chí chiến đấu, vượt qua khó khăn, động viên anh em tiếp tục hành quân để tiếp sức cho chiến dịch”, ông Vĩ kể lại.
Cẩm Liên

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026