Đó là ông Hoàng Doãn Nọn (83 tuổi) ở Trùng Khánh (tỉnh Cao Bằng), nhập ngũ năm 1949. Ông Nọn vào Bình Phước lập nghiệp năm 1990, hiện ở ấp Phước Tiến, xã Tân Phước (Đồng Phú).

Ông Hoàng Doãn Nọn
18 tuổi, ông Nọn tham gia quân ngũ với mong mỏi được cầm súng đánh Tây, góp sức giải phóng quê hương. Là người lính của Trung đoàn pháo binh 675, Đại đoàn 351, ông đã tham gia nhiều trận đánh trên mặt trận biên giới. Không những thế, ông và đơn vị còn tham gia chi viện cho mặt trận của nước bạn Lào. Tháng 2-1953, đơn vị hành quân về Điện Biên tham gia chiến dịch. Trong những ngày chiến đấu trên mặt trận, đơn vị được lệnh đánh vào đồi A1. Những ngày chiến đấu ác liệt, không ít lần khẩu đội của ông bị phản pháo của địch, nhiều người bị ngất do sức ép nhưng vẫn quyết tâm bám trận địa, trút lửa xuống đầu quân địch, cùng các đơn vị giải phóng hoàn toàn Điện Biên.
Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, đơn vị ông về chỉnh quân ở Sơn Tây. Xét thành tích dũng cảm trong chiến đấu, đơn vị và cá nhân ông Nọn đã lập nên những thành tích vang dội, được toàn quân khen ngợi. Cá nhân ông Nọn được đơn vị đề nghị cấp trên khen thưởng. Tháng 4-1958, Trung đội phó Hoàng Doãn Nọn được Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng thưởng “Huân chương Chiến thắng”. Tháng 8-1989, ông Nọn được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công.
T.B

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026