
BP - Bà Thị Bai (76 tuổi) ở ấp Măng Cải, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh xúc động: “Vợ chồng tôi còn sức lao động cũng có rẫy. Nhưng do vay nợ ngân hàng để đầu tư vào trồng tiêu, năm 2000, tiêu được thu hoạch thì bị rớt giá không đủ trả tiền phân bón, công hái. Gia đình tôi phải bán rẫy trả nợ ngân hàng. Không còn đất sản xuất và tuổi già không đi làm thuê được nữa nên gia đình tôi thành hộ nghèo. Đồn biên phòng Tà Nốt đã quan tâm hỗ trợ ngày tết, lễ và khi có đoàn từ thiện đều được phát phiếu nhận quà. Đầu năm nay, các chú bộ đội biên phòng lại xét cho gia đình tôi nhận nuôi bò sinh sản xóa nghèo và có vốn phòng khi đau ốm. Vợ chồng tôi luôn nhớ ơn các chú bộ đội biên phòng”.
P. HÀ

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026