Sáng 23-1, gia đình và người dân thôn Ya Rok (xã Chư Hdrông, TP.Pleiku, Gia Lai) chuẩn bị hậu sự cho 3 cháu nhỏ không may bị chết đuối vào chiều 22-1 tại một hồ chứa nước tưới cà phê.
|
Người dân thôn Ya Rok bàng hoàng trước cái chết của 3 cháu nhỏ |
Đó là các cháu: Nguyễn Trọng Phát (9 tuổi, học lớp 3) và hai chị em ruột là Phạm Kiều Vi (10 tuổi, học lớp 4) và Phạm Văn Đồng (7 tuổi, học lớp 2). Anh Phạm Công Tiến, cha của 2 cháu Vi và Đồng, nghẹn ngào cho biết: “Cả 3 cháu đều học chung Trường tiểu học Nay Der ở xã Chư Hdrông. Buổi chiều các cháu cùng đi học về rồi sau đó ra phía hồ nước tưới cà phê gần nhà chơi. Chắc là các cháu trượt chân rơi xuống hồ nước sâu 2 m rồi lâm nạn”.
Theo anh Tiến, sau khi đi tìm các cháu về ăn cơm chiều nhưng không thấy, mọi người đổ xô đến hồ nước thì chỉ thấy mấy đôi dép trẻ con trên bờ hồ. Nhiều người lao xuống hồ lặn xem thì đụng phải người các cháu đang co quắp dưới làn nước lạnh giá. Đã quá muộn để cứu cả ba cháu. Cũng trong buổi sáng 23-1, gia đình anh Nguyễn Ngọc Lân, cha của cháu Phát đã đưa thi thể của cháu về quê lo hậu sự. Cháu Phát là con duy nhất của họ. Do cả hai gia đình có con bị nạn đều quá khó khăn, người dân trong xã đang quyên góp để giúp tổ chức hậu sự cho các cháu.
Nguồn TNO

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026