BP - Không nghề, không đất sản xuất nên nhiều năm qua, bà Thị Criết (dân tộc Xêtiêng) ở thôn 3, xã Đồng Nai (Bù Đăng) đã gắn bó với nghề tìm đọt cây móp để mưu sinh. Trước đây, bà có 2 sào điều nhưng do bị bệnh dẫn đến nợ nần rồi bán đất trả nợ. Cách đây 3 năm, gia đình bà được Nhà nước hỗ trợ xây nhà tình thương. Để có cái ăn hằng ngày, mỗi sáng bà Thị Criết cùng 3 người con đi kiếm đọt cây móp bán cũng được khoảng 50 đến 150 ngàn đồng/ngày.
Bà Thị Criết (trái) bán đọt cây móp sau một ngày tìm kiếm
Gia đình bà Thị Criết là một trong nhiều hộ DTTS trong tỉnh đang phải kiếm ăn từng bữa. Rất mong chính quyền địa phương và các ngành chức năng có giải pháp mang tính lâu dài, nhằm giúp đồng bào có công việc ổn định, vươn lên thoát nghèo.
H.C

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026