
Bà Dăm là người đầu tiên trong ấp mua thiếu dê giống về nuôi. Bà cho biết: “Cách đây nhiều năm, trong ấp chưa ai nuôi dê. Vợ chồng tôi nghĩ nuôi dê thức ăn dễ kiếm hơn nuôi bò. Lúc đó không có tiền nên chúng tôi đi mua thiếu rồi trả dần. Đến giờ trong chuồng nhà tôi lúc nào cũng có mười mấy con dê”.
Thấy nuôi dê hiệu quả, bà con DTTS trong ấp học theo. Bà Dăm lúc này lại bán thiếu dê giống cho các hộ khó khăn. Hiện giá dê rất cao và dê giống được thương lái gom triệt để. Tuy vậy gia đình bà Dăm không bán dê giống, chỉ bán số dê đực đã trưởng thành. Thu nhập từ 1 ha điều, nuôi dê, nuôi heo rừng lai của gia đình bà mỗi năm được hơn 100 triệu đồng.
Hồng Cúc

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026