Năm 2018, Nhà nước mở đường đi qua ấp, mỗi bên mở rộng thêm 2m, bà Thị Nêu tự nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất và cây trồng làm đường và hành lang bảo vệ đường điện. Tinh thần tự nguyện hiến đất của bà Thị Nêu đã được ban ấp tuyên truyền, nhân rộng để các hộ khác học tập, làm theo.
Bà Thị Nêu (phải) biết tích góp làm giàu, không trông chờ vào sự trợ giúp của Nhà nước
Không trông chờ, ỷ lại vào sự trợ giúp của Nhà nước, bà Thị Nêu còn chăm chỉ làm ăn, dành dụm mua đất trồng điều, tiêu kết hợp nuôi bò, gà để tận dụng chất thải chăn nuôi làm phân bón hữu cơ cho vườn cây. Bình quân mỗi năm, gia đình bà thu về hàng trăm triệu đồng, trở thành hộ có kinh tế khá trong ấp.
Ông Nguyễn Văn Sơn, Trưởng ấp 2 cho biết: Bà Thị Nêu có suy nghĩ tiến bộ, cần cù lao động, biết tích góp làm ăn, không cầm cố, bán đất mà đầu tư trồng điều, tiêu... Qua đó, gia đình có nguồn thu ổn định, tạo nền tảng phát triển bền vững.
Ngân Hà

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026