Thứ 7, 25/04/2026 15:50:17 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

12:32, 21/09/2021 GMT+7

DÂN SỐ VÀ SỨC KHỎE

Một giọt máu cho đi - 2 cuộc đời ở lại

Hưng Cát
Thứ 3, 21/09/2021 | 12:32:47 74 lượt xem
BPO - Nghĩa cử cao đẹp của 2 bạn trẻ là đoàn viên Thị đoàn Bình Long trong việc hiến máu, cứu sống mẹ con sản phụ Phan Thị Thanh Nhàn (33 tuổi) ở thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, đến nay vẫn được nhiều người nhắc lại. Những giọt máu quý giá của các bạn trao đi kịp thời đã giúp các y, bác sĩ hỗ trợ chị Nhàn “vượt cạn” thành công.

Trung tuần tháng 9, chúng tôi có dịp đến thăm mẹ con chị Nhàn tại Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Y tế TX. Bình Long. Sức khỏe của chị Nhàn và bé trai bụ bẫm đều ổn định.

Ranh giới cửa tử…

Ngày 11-9, chị Nhàn có dấu hiệu chuyển dạ, nhập viện tại Trung tâm Y tế TX. Bình Long. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán thai kỳ ở tuần thứ 38, bánh nhau tiền đạo cài răng lược. Thai phụ đã từng sinh mổ nên ê-kíp mổ xác định thai phụ phải truyền 2-3 đơn vị máu thuộc nhóm máu A. Tuy nhiên, lượng máu dự trữ của trung tâm đã cạn, người nhà cũng không có nhóm máu phù hợp để truyền. Bác sĩ Đào Thị Kim Ngân, Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản cho biết, lúc nhập viện thai phụ trong tình trạng rất nguy kịch, vì thai phụ có một vết mổ cũ, nhau bám tiền đạo trung tâm và một phần bánh nhau cài qua 2 bên động mạch tử cung. Khi lấy bánh nhau ra thì sản phụ mất máu rất nhiều. Mặc dù ê-kíp đã khâu cầm máu tốt nhưng để giữ mạng sống cho sản phụ cần phải truyền một lượng máu gấp.

Chị Phan Thị Thanh Nhàn (phải) xúc động khi được hai bạn trẻ Anh Thư và Ngọc Thuận (trái) hiến máu kịp thời cứu hai mẹ con chị

Trước tình thế cấp bách, Trung tâm Y tế TX. Bình Long đã kêu gọi y, bác sĩ và đăng trên Fanpage của trung tâm để kêu gọi người có cùng nhóm máu đến hỗ trợ. Ngay lập tức, chị Nguyễn Thị Anh Thư, Bí thư Chi đoàn Khoa Nội Trung tâm Y tế thị xã và thầy giáo Nguyễn Ngọc Thuận, Phó bí thư đoàn trường, Chủ tịch Hội LHTN Trường THPT Nguyễn Huệ, TX. Bình Long đã tức tốc đến trung tâm để hiến máu cứu người. Trao đổi với chúng tôi, thầy giáo Thuận chia sẻ: “Khi nghe thông tin cần gấp nhóm máu A để cấp cứu, tôi không do dự gì, tức tốc lên đường chạy đến trung tâm để kịp thời cho máu. Khi hay tin nguồn máu của mình đã góp phần cứu sống mẹ con sản phụ, tôi rất vui”.

Và sự sống hồi sinh

Sau ngày đáng nhớ ấy, tại Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Y tế TX. Bình Long, một cuộc hội ngộ đáng yêu đã diễn ra giữa mẹ con chị Nhàn và 2 bạn trẻ giàu lòng nhân ái và tinh thần xung kích của tuổi trẻ. Không thể kể hết niềm vui mà họ dành cho nhau qua câu chuyện thấm đẫm tình người. Dịp này, chúng tôi cũng mang theo phần quà nhỏ là nhiều loại thuốc bổ do một doanh nghiệp dược trên địa bàn TP. Đồng Xoài khi biết câu chuyện của chị Nhàn đã gửi tặng. Cho đến tận bây giờ, khi đã ôm chặt đứa con trai vào vòng tay ấm áp của mình nhưng chị Nhàn vẫn còn ám ảnh khoảnh khắc “thập tử nhất sinh” mà mẹ con chị vừa trải qua. Chị Nhàn xúc động: “Trong lúc nguy kịch, chị Anh Thư và anh Ngọc Thuận đã kịp thời cùng ê-kíp bác sĩ cứu sống mẹ con em. Em rất biết ơn và cảm nhận rằng, trong cuộc sống này hãy cứ lạc quan, vui vẻ. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào hãy tin vào điều tử tế, sẽ không ai bỏ rơi mình”.

Hiến máu cứu người vốn là một nghĩa cử cao đẹp thể hiện truyền thống “tương thân, thương ái”, “thương người như thể thương thân” của dân tộc ta. Những giọt máu cho đi đã đem lại niềm tin, hy vọng sống cho bệnh nhân và cả những người thân của họ trong cơn nguy kịch. Với chị Anh Thư, giọt máu nghĩa tình này vừa là tình cảm vừa là trách nhiệm của người thầy thuốc. Anh Thư chia sẻ: “Em nghĩ với sức khỏe và sức trẻ đầy nhiệt huyết của thanh niên thì hãy phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, đoàn kết của dân tộc ta. Hạnh phúc chia sẻ thì sẽ được nhân đôi, “mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”. Chúng em rất vui và hạnh phúc khi mẹ con chị Nhàn được bình an, khỏe mạnh”.

Có thể nói, hành động kịp thời của 2 bạn trẻ Anh Thư  và Ngọc Thuận không chỉ cứu sống mẹ con chị Nhàn mà còn khiến người nhà bệnh nhân, các y, bác sĩ và cộng đồng xã hội ghi nhận, cảm phục. Họ đã viết thêm 1 câu chuyện đẹp về thanh niên Bình Phước - những người đầy hoài bão, nhiệt huyết. Một giọt máu cho đi, nhưng có tới 2 cuộc đời được hồi sinh, ở lại.

  • Từ khóa
130160

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?