Thứ 6, 26/04/2024 12:10:58 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 16:36, 27/09/2020 GMT+7

Trung thu ấm áp, yêu thương với trẻ em trên đảo nhỏ Sơn Trung

Phương Dung - Minh Huệ - Đặng Hùng
Chủ nhật, 27/09/2020 | 16:36:00 684 lượt xem
BPO - Nhân dịp tết Trung thu năm 2020, viên chức, người lao động Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước cùng các mạnh thường quân đến thăm, tặng quà tết Trung thu cho các em thiếu nhi là con em các hộ dân trên đảo Sơn Trung, thôn 7, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng.
Niềm vui nhỏ của các bé trên đảo khi nhận món quà Trung thu mà đoàn trao tặng

Em Thạch Thị Bé Ba (sinh năm 2014) theo cha mẹ đến đảo sinh sống đã 4 năm nay. Bé Ba cho biết, đây là lần đầu tiên em có một cái tết Trung thu đầy đủ và rất ý nghĩa. Năm nay, bé Ba và gần 20 bạn nhỏ trên đảo được tặng lồng đèn, bánh Trung thu, gấu bông, áo quần, tập tô màu và bao lì xì. Mỗi phần quà trị giá 250 ngàn đồng.

Đảo Sơn Trung nằm giữa lòng hồ thủy điện Thác Mơ, cách đất liền khoảng 2km. Muốn đến đảo Sơn Trung người dân phải di chuyển bằng đò từ bến đò xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập.

Đảo Sơn Trung có diện tích khoảng 250 ha, trong đó có 120 ha là đất trồng các loại cây cao su, sầu riêng, điều. Trên đảo hiện có 10 hộ dân sinh sống, với 40 khẩu. Đa số là đồng bào dân tộc thiểu số, làm thuê các công việc liên quan đến sản xuất nông nghiệp trên ốc đảo.

Một góc đảo Sơn Trung

Bà Sơn Thị Nga, dân tộc Khơ Me sinh sống ở ốc đảo Sơn Trung đã hơn 10 năm cho biết: Ở đây, nếu chăm chỉ làm ăn thì thu nhập đủ sống. Gia đình bà Nga có 3 con và đã lập gia đình. Bà và chồng đang ở cùng 2 cháu ngoại.

Bà Sơn Thị Nga vui mừng vì lần đầu nhận được quà tặng là những bộ quần áo mới

Còn ông Đặng Văn Dũng, từ Đồng Tháp lên lập nghiệp trên đảo được 7 năm. Ông Dũng rất thích không khí trong lành, môi trường sống yên bình trên đảo nên quyết định gắn bó với các hộ dân nơi này.

Mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng ông Dũng luôn lạc quan bằng cách trồng hoa xung quanh nhà
  • Từ khóa
64568

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu