Thứ 5, 28/03/2024 18:19:34 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 15:30, 14/01/2014 GMT+7

Vượt qua nỗi đau da cam trở thành chủ doanh nghiệp

Thứ 3, 14/01/2014 | 15:30:00 230 lượt xem

Vượt lên nỗi đau da cam, cựu chiến binh Trịnh Đình Cây (1945) ở phường Long Thủy (TX. Phước Long) đã vươn lên trở thành chủ doanh nghiệp có doanh thu cả triệu USD mỗi năm.

Cựu chiến binh Trịnh Đình Cây (bên phải) và Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin thị xã Phước Long Lê Lý Trịnh

Năm 1966, ông Cây rời quê hương Thanh Hóa lên đường nhập ngũ vào Trung đoàn 138, Sư đoàn 38, trở thành lính bộ binh đóng quân ở chiến trường Quảng Trị - nơi có sông Bến Hải chia đất nước làm hai và là nơi đã hứng chịu hàng triệu lít chất độc da cam do đế quốc Mỹ rải xuống. Thời gian 1969-1970, trung đoàn của ông chuyển quân vào Đông Nam bộ chiến đấu, sau đó ông chuyển sang làm trinh sát pháo binh của Trung đoàn 42, Sư đoàn 75, đóng quân ở Đắk Quýt  thuộc tỉnh Bình Long cũ. Năm 1970, ông bị thương tại chiến trường Lộc Ninh. Đến năm 1975, ông tham gia phát triển kinh tế ở Binh đoàn 23, đóng quân ở xã Đức Hạnh ngày nay.

Năm 1980, cựu chiến binh Trịnh Đình Cây xuất ngũ và luôn cảm thấy đau nhức, mờ hai mắt. Nghĩ sức khỏe yếu, ông không biết mình đã mang trong người di chứng của “vết thương không chảy máu” - chất độc da cam.

Khi biết mang nỗi đau da cam, ông Cây vẫn thấy mình may mắn hơn bao đồng đội khác. Ông trầm tư: Chứng kiến một vài đứa trẻ, con của đồng đội sinh ra bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam, đứa thì tật nguyền, đứa thì chậm phát triển, tôi đau buồn lắm. May thay, 6 đứa con của tôi không bị ảnh hưởng nhiều, chúng lành lặn, học tập và làm việc bình thường.

Say mê lao động, không quản khó nhọc, ông bắt tay xây dựng cuộc sống mới với ý chí của người lính. Năm 1985, ông vay vốn ngân hàng mua đất trống làm rẫy. Đến nay gia đình ông đã có gần 70 ha cao su, mỗi năm thu nhập hàng tỷ đồng. Năm 2009, ông cùng con trai lớn Trịnh Đình Hùng thành lập Công ty TNHH Tiến Đức chuyên kinh doanh, chế biến hạt điều xuất khẩu sang Mỹ, Hà Lan...

Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thị xã Phước Long - Lê Lý Trịnh nhận xét: Ông Cây là một trong những hội viên có tinh thần và tâm huyết với hội nạn nhân chất độc da cam. Mỗi năm, gia đình ông Cây có nhiều phần quà tết ủng hộ đồng đội và các anh em còn gặp khó khăn trong hội, đó là điều đáng quý và trân trọng.

Thanh Nga

  • Từ khóa
37067

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu