Thứ 2, 22/09/2025 20:35:36 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 17:16, 06/09/2015 GMT+7

Phía sau niềm vui ngày khai trường

Chủ nhật, 06/09/2015 | 17:16:00 249 lượt xem
BPO - Hòa cùng không khí cả nước, ngày 5-9, các trường học trên địa bàn tỉnh đồng loạt khai giảng năm học mới. Thực hiện quy định của Bộ GD-ĐT, thời gian tổ chức lễ khai giảng được rút ngắn. Thêm vào đó là những hoạt động văn nghệ, các trò chơi dân gian, trao học bổng cho học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn... Cách tổ chức này được rất nhiều phụ huynh và học sinh đồng tình. Phía sau niềm vui của học sinh trong lễ khai giảng là những nỗi lo toan, trăn trở của bậc làm cha mẹ.

>> Bình Phước đồng loạt khai giảng năm học mới

Niềm vui từ lễ khai giảng

Theo ghi nhận của phóng viên, hơn 8 giờ sáng, tại các trường như: Tiểu học Tiến Thành, Tiểu học Tân Bình B, THCS Tân Xuân, THCS Tân Đồng, THPT Đồng Xoài, Dân tộc Nội trú THPT tỉnh, THPT Nguyễn Du (TX. Đồng Xoài), Trường cấp 2-3 Đồng Tiến (Đồng Phú)… đã hoàn thành lễ khai giảng. Trên sân trường chỉ còn lại các nhóm học sinh dọn dẹp bàn ghế, vệ sinh sân trường, một số em chụp hình lưu niệm.

Phía sau niềm vui của học sinh trong lễ khai giảng là những nỗi lo toan, trăn trở của bậc làm cha mẹ

Chúng tôi không còn thấy sự mệt mỏi, khó chịu trên khuôn mặt của học sinh, phụ huynh và cả cán bộ, giáo viên như những năm trước, thay vào đó là những nụ cười rạng rỡ, vui tươi.

Chị Nguyễn Thị Luyến, phụ huynh một học sinh lớp 3 Trường tiểu học Tiến Thành (TX. Đồng Xoài) chia sẻ: "Mọi năm, đến lễ khai giảng là mẹ con tôi rất mệt. Chưa đến 7 giờ là các bé phải có mặt tại trường, ổn định chỗ ngồi, 8 giờ mới bắt đầu buổi lễ. Nếu nhanh lắm cũng 10 rưỡi mới xong. Cực nhất là bé nào ở đội văn nghệ, phải đến từ rất sớm, không kịp ăn sáng để thay trang phục, trang điểm, làm tóc, chờ các bác lãnh đạo phát biểu rồi mới đến lượt biểu diễn. Bé nào cũng mệt vì nắng nóng, đói và chờ đợi. Năm nay, lễ khai giảng được rút ngắn, chỉ gói gọn hơn một tiếng, tôi rất vui”.

 Còn chị Mai Thị Nguyệt có con đang học tại Trường THCS Phan Bội Châu (Bù Đăng) rất hài lòng vì tuy thời gian diễn ra ngắn nhưng vẫn giữ được sự trang nghiêm của lễ khai giảng. 

"Thông thường buổi lễ bắt đầu từ 6 giờ 45 phút đến 10 giờ 30 mới kết thúc. Phụ huynh không được vào khuôn viên trường đợi con em mà phải đứng ngoài cổng đến khi buổi lễ kết thúc. Nhưng năm nay chỉ mất gần 1 tiếng dành cho nghi lễ chào cờ và tiếp đón khách, 30 phút sau là văn nghệ và tổ chức các trò chơi dân gian. Phụ huynh ai cũng vui và ủng hộ cách tổ chức này” - chị Nguyệt nói.

Vẫn chưa hết niềm xúc động trong ngày khai trường, em Nguyễn Thị Thu Hà, học sinh Trường THPT Đồng Xoài cho biết: “Lễ khai giảng diễn ra nhanh gọn nhưng vẫn mang lại cho em cũng như các bạn nhiều niềm vui và không khí háo hức của ngày đầu năm học”.

Và những nỗi lo

Trước ngày khai giảng năm học, các bậc phụ huynh phải chuẩn bị rất nhiều thứ như quần áo, giày dép, sách vở... Đây là áp lực đối với những gia đình có nhiều con em đi học. Qua tìm hiểu của phóng viên, mỗi học sinh đầu năm học đóng góp các khoản từ 2 đến 4 triệu đồng hoặc nhiều hơn, tùy từng trường. Nếu gia đình có con là sinh viên thì số tiền đầu năm học từ 6 đến 10 triệu đồng, bao gồm ăn, ở, đi lại, học phí... Với những gia đình có kinh tế ổn định sẽ rất bình thường, nhưng với người lao động có thu nhập thấp, đây quả là bài toán nan giải.

Lễ khai giảng tại Trường THPT Nguyễn Du (TX. Đồng Xoài) năm học mới 2015-2016

Gia đình anh Nguyễn Văn Toàn (40 tuổi) ở ấp 1, xã Tiến Thành (TX. Đồng Xoài) có 4 con đi học. Con lớn nhất năm nay học lớp 12, nhỏ nhất bước vào mẫu giáo, nên vào đầu năm học gia đình anh rất chật vật lo cho các con đến trường.

“Gia đình tôi không có vườn rẫy. Cả gia đình sống bằng nghề bán đồ ăn sáng. Năm nay, 4 đứa con đều đến trường nên khó khăn càng nhiều hơn. Vợ chồng tôi đã phải đi vay nóng để các con không bị mặc cảm với bạn bè” - anh Nguyễn Văn Toàn (40 tuổi) ở ấp 1, xã Tiến Thành (TX. Đồng Xoài) nói.

Không chỉ gánh nặng về tiền bạc, nhiều gia đình còn phải lo chuyện quản lý con cái. Chị Nguyễn Thị Hoa ở thị trấn Tân Phú (Đồng Phú) cho biết: “Chưa hết niềm vui vì con vừa đậu một trường đại học ở TP. Hồ Chí Minh thì nỗi lo không kiểm soát được việc học và sinh hoạt của con khi ở xa gia đình lại đến. Là con trai, trước đây lại hay chơi game, tôi phải thường xuyên giám sát con mọi lúc, mọi nơi mới có được kết quả như hôm nay. Hiện tôi chưa tìm ra cách để ­­­­quản lý con như thế nào. Tôi chỉ sợ cháu lại lún sâu vào game rồi bỏ bê việc học hành”.

Trang Hương

  • Từ khóa
85406

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?