Thứ 6, 19/04/2024 12:10:09 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:50, 16/03/2017 GMT+7

Lốc xoáy làm 12 căn nhà ở Minh Hưng bị sập và tốc mái

Thứ 5, 16/03/2017 | 09:50:00 291 lượt xem
BP - Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 14-3, một trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã xảy ra tại thôn 4, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng gây thiệt hại nhiều nhà ở, cây trồng của nhân dân. Sau khi lốc xoáy xảy ra, cấp ủy, chính quyền xã Minh Hưng đã đến từng nhà bị ảnh hưởng hỏi thăm, động viên, đồng thời chỉ đạo lực lượng công an, dân quân thường trực tổ chức giúp nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

 

Điện lực Bù Đăng khắc phục sự cố cột điện bị gãy đổ khu vực gần cầu 38

Ông Nguyễn Quy Nhơn, SN1966, thôn 4, xã Minh Hưng vừa dẫn đoàn tới hiện trường nhà hàng tiệc cưới rộng 1.000m2 của ông bị sập hoàn toàn, vừa ngậm ngùi lấy tay áo lau nước mắt cho biết: “Gia đình tôi đầu tư tiền tỷ vào xây dựng nhà hàng này. Mới hoạt động hơn 1 năm, được xây dựng bằng hệ thống khung sắt, mái tôn... Tất cả được trang trí rất đẹp và lịch sự với 3.000m2 vải rèm, 30 bóng đèn cao áp, 40 quạt cây và nhiều thiết bị khác... Nhưng lốc xoáy đã làm sập hoàn toàn, tôn hầu như bị rách nát, rúm ró, tất cả cột, kèo gãy hư hại không còn gì”. Bà Phạm Thị Tuyết - vợ ông Nhơn rơm rớm nước mắt nói: “Tôi chưa từng chứng kiến trận lốc xoáy nào dữ dội như thế này. Tưởng chỉ có ở miền Trung thôi... Vợ chồng tôi đầu tư vào đây, vừa ổn định, nghĩ sẽ tập trung làm ăn, ai ngờ giờ như thế này...”.

Cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bù Đăng cùng cán bộ thôn, xã thống kê tài sản thiệt hại

Cách nhà ông Nhơn vài trăm mét, nhà bà Phạm Thị Loan, SN1967 cũng bị gió cuốn bay toàn bộ 110m2 nhà kho sang bên nhà hàng xóm, một phần nằm dưới đất, phần còn lại lơ lửng mắc trên bếp nhà anh Phan Văn Hùng làm thủng bồn chứa 2.000 lít nước và thủng mái nhà. Trong khu dân cư thôn 4, nhiều gia đình cũng bị tốc mái, đổ tường, nhưng khó khăn và hoàn cảnh nhất là gia đình chị Võ Thị Hồng, SN1979. Vừa nhìn thấy đoàn ghé thăm, chị Hồng đã không kìm được xúc động, nước mắt chảy dài cho biết: “Một mình em nuôi 2 con, đứa lớn 11 tuổi, đứa nhỏ 5 tuổi. Chồng em mới mất hôm mồng 2 tết, chủ nhật này mới được 49 ngày. Nỗi đau này chưa nguôi, nay lốc xoáy lại hất tung cả nhà lên. Tất cả đồ đạc trong nhà bị đổ, vỡ hết, không còn chỗ trú ẩn, mấy mẹ con phải tá túc bên nhà ông bà nội của bọn trẻ”. Sát bên nhà chị Hồng là nhà bà Nguyễn Thị Huế, SN1962 cũng bị sập toàn bộ nhà bếp và công trình vệ sinh, tường rào, nước tràn vào nhà ngập làm hư đồ đạc. Cách khu dân cư không xa, hàng trăm cây cao su 10 năm của các hộ ông Nguyễn Viết Chưởng, Nguyễn Văn Cư, Trần Văn Chiến... bị gió quật gãy ngang thân. Những cây bị lốc như vậy chỉ cưa đi làm củi chứ cũng không bán làm bao bì được.

1.000m2 nhà hàng tiệc cưới của gia đình ông Nguyễn Quy Nhơn bị sập hoàn toàn

Theo thống kê sơ bộ của cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bù Đăng và xã Minh Hưng, trận lốc xoáy gây thiệt hại chủ yếu tại thôn 4 với trên 20 hộ bị thiệt hại, làm gãy đổ 20 ha điều, 4 ha cao su, 12 căn nhà bị sập và tốc mái, 6 trụ điện bị gãy đổ, gây ách tắc giao thông vài giờ. Tổng thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 10 tỷ đồng. Hiện nay, cơ quan chức năng, chính quyền, tổ chức đoàn thể và lực lượng công an, dân quân, dân phòng vẫn tiếp tục cùng nhân dân khắc phục hậu quả sau lốc xoáy.

Quang Minh

  • Từ khóa
57932

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu