Thứ 6, 26/04/2024 10:06:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:20, 24/01/2016 GMT+7

Đừng “ăn mặn” khiến con “khát nước”!

Chủ nhật, 24/01/2016 | 08:20:00 67 lượt xem
BP - Thường trong cuộc sống hôn nhân - gia đình, ai cũng biết, chuyện ngoài vợ ngoài chồng luôn để lại nhiều hậu quả đáng tiếc. Vậy nhưng, có một hậu quả mà ít người kịp nghĩ tới khi đang “lâm sự”. Ấy là chuyện đánh mất uy tín của bậc làm cha mẹ, để lại di chứng xấu thậm chí vô cùng xấu cho cuộc sống hôn nhân - gia đình của lớp con. Câu chuyện ông T, bà M kể sau đây thuộc vào những tình huống như vậy.

Ông T tuy đã ngoài 60 nhưng còn khá khỏe so với tuổi. Bà T - vợ ông lại  ốm yếu hom hem dù nhỏ hơn ông 3 tuổi. Trong xóm ngoài làng, ông T vẫn luôn được tiếng là người sống khá mực thước, chỉn chu, giữ được gia đạo trong ấm ngoài êm. Trong các cuộc họp xóm, thôn, hộ ông luôn được bầu chọn là gia đình văn hóa tiêu biểu. Vậy nhưng, mọi sự đã đổi khác từ ngày ông T gặp cô X. Cô X mới ngoài 40, góa chồng sớm, gia cảnh khó khăn. Một lần, cô X đang đi thì bị chủ nợ đón đường xài xể. Ông T bắt gặp, động lòng thương nên móc tiền túi ra trả giúp. Vậy là hai người quen nhau. Từ quen đến thân, rồi... phát sinh tình cảm lúc nào không hay. Ông T phải lòng cô X đến mê muội, đi lại cùng cô X bất chấp tai tiếng khiến sự việc vỡ lở. Bà T nổi điên gào khóc kể lể, còn huy động con cái vào cuộc... đánh ghen khiến gia đình xào xáo, gây mất trật tự trị an xóm, thôn. Chứng kiến cảnh ấy, chính quyền, họ hàng nhà ông T buộc phải vào cuộc, dùng cả tình lẫn lý để động viên khuyên giải lẫn răn đe đôi bên. May sao cuối cùng ông T cũng đã tỉnh ra. Cảnh xào xáo gia đình tạm lắng nhưng di chứng của đổ vỡ vẫn cứ âm ỉ, “đầu độc” cuộc sống gia đình. Vợ chì chiết, con cái không tôn trọng khiến ông T vô cùng khổ tâm. Tệ hơn, con rể ông dạo này bỗng sinh chứng trai gái. Con gái khuyên không được về khóc lóc với cha mẹ: “Con năn nỉ, ảnh không nghe còn nói đâm hông: Về mà khuyên... ba cô ấy!”. Ông T điếng người, miếng cơm đang ăn chợt nghẹn cứng. Bà T còn chống đũa nói mát: “Thì mầy biết rồi, người xưa có câu: “Cha ăn mặn con khát nước” mà...”.

Chuyện bà M thì hơi khác chút. Bà M là một phụ nữ đẹp, cá tính nhưng có cuộc sống tình cảm khá tự do, phóng túng. Lấy chồng tính tình hiền lành, nhu nhược nên bà M được thể càng mạnh dạn chuyện “đi ngang về tắt”. Xóm làng chê bai rất dữ, nhưng chỉ... nói thầm bởi không ai dám dây vào bà M vốn có tiếng dữ dằn, mồm mép. Chuyện “ăn mặn” của bà M, oái oăm thay, kẻ lãnh hậu quả “khát nước” không phải con ruột mà là anh... con rể, vốn tính nết cũng hiền lành chẳng khác chi ông bố vợ. “Hổ... mẫu sinh hổ tử”, cô con gái bà M đẹp thì có đẹp nhưng hung dữ, lẳng lơ chẳng kém cạnh mẹ. Nghe con rể than vãn, tường trình chuyện hư hỏng của cô con gái “rượu”, bà M kêu con về rầy. Ban đầu, cô nàng mồm năm miệng mười chối bay nhưng trước những bằng cớ rành rành không thể cãi, cô ta vặc lại mẹ: “Ừ, con vậy đó, sống được thì sống, không được chia tay. Ai biểu mẹ sinh con ra... giống mẹ làm chi?!”. Bà M chết điếng. Còn hàng xóm, ai nghe cũng bụm miệng cười thầm...

Luật đời “Xe trước đổ đâu xe sau đổ đó”. Giáo dục con cái nên người không thể chỉ bằng lời nói suông mà quan trọng hơn, cha mẹ phải làm gương tốt cho con noi theo. Mong các bậc cha mẹ đừng bao giờ quên cái chân lí giản đơn mà người xưa đã dạy, đừng  vô tình làm gương xấu cho con bởi những đam mê tiêu cực của mình...

Văn Nguyễn

  • Từ khóa
53409

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu