Thứ 5, 02/05/2024 14:18:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:17, 06/08/2015 GMT+7

Đang làm cỏ lúa, 5 phụ nữ bị sét đánh

Thứ 5, 06/08/2015 | 14:17:00 108 lượt xem
BP - Ngày 5-8, ông Bùi Duy Dũng, Chủ tịch UBND xã An Khương (Hớn Quản) và các ban, ngành liên quan của xã đã đến thăm hỏi, động viên gia đình chị Thị Liên (36 tuổi, dân tộc Xêtiêng ở ấp 1) bị thiệt mạng trong số 5 phụ nữ bị sét đánh chiều 4-8.

Một số nhân chứng cho biết: Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 4-8, chị Liên cùng em gái là Thị Đên (34 tuổi) ngụ xã An Khương; Thị Chinh (33 tuổi) ngụ xã Thanh Phú, thị xã Bình Long và bà Thị Phô, chị Thị Mũi làm cỏ lúa thuê cho bà Thị Pop ở cùng ấp 1, xã An Khương. Trong lúc mọi người đang làm cỏ bằng xạc lai, Thị Mũi đi lấy nước uống, bất ngờ trời chuyển mưa, có nhiều sấm sét. Chưa kịp chạy vào trú mưa, một loạt tia chớp lóe sáng từ hướng vườn điều nhà bà Pop đánh xuống nơi những phụ nữ đang làm. Bị sét đánh trực diện nên chị Liên cháy toàn thân, tử vong tại chỗ.

Chị Đên, chị Chinh và bà Pop bị cháy khắp người phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa thị xã Bình Long. Bà Thị Phô may mắn chỉ bị ngất xỉu, sau đó tỉnh lại. Ngay trong đêm 4-8, cả ba nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương điều trị trong tình trạng nguy kịch.

Anh Điểu Danh ở ấp 5, xã An Khương cho biết: “Lúc đó tôi đang làm cỏ phía bên kia. Bất ngờ một tia chớp xẹt mạnh từ hướng vườn điều chạy tới chỗ khu vực chị Liên và những người cùng làm. Khi tôi chạy lại thấy các chị đã bất tỉnh”.

Chị Liên có hai con nhỏ, gia đình thuộc diện khó khăn trong ấp.

Tiến Quang - Điểu Tỷ Huỳnh

  • Từ khóa
52056

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu