Thứ 5, 02/05/2024 00:22:10 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:12, 22/07/2013 GMT+7

Cách làm giàu của một thương binh

Thứ 2, 22/07/2013 | 10:12:00 164 lượt xem

Về xã Đường 10 (Bù Đăng), tìm  những điển hình làm kinh tế giỏi trong hội viên cựu chiến binh (CCB), chúng tôi được giới thiệu mô hình trồng trọt kết hợp chăn nuôi của hội viên Nông Công Hợp (78 tuổi), ngụ thôn 3. Là nông dân sản xuất giỏi cấp tỉnh nhiều năm liền, ông Hợp còn là thương binh hạng 4/4.

Căn nhà 2 tầng sạch đẹp với đầy đủ tiện nghi, trong phòng khách treo đủ các loại huân, huy chương, bằng khen, giấy khen các cấp tặng thưởng. Trước sân, đủ loại cây kiểng khoe dáng. Sau vườn, xen lẫn màu xanh mơn mởn của 200 nọc tiêu, 2 ha cao su, 10 ha điều, 3 ha cà phê... là trang trại nuôi heo gia công với quy mô 600 con.


Mô hình chăn nuôi của gia đình thương binh Nông Công Hợp

Sau 30 năm phục vụ trong quân đội, năm 1988, ông xuất ngũ trở về Bắc Kạn sinh sống với 3 sào ruộng trồng lúa. Khí hậu khắc nghiệt, đất cằn nên mỗi năm ông chỉ trồng được 1 vụ, không đủ nuôi sống 7 miệng ăn. Vì thế năm 1996, ông đưa gia đình vào Bù Đăng lập nghiệp. Với số vốn từ bán nhà và 3 sào ruộng, ông mua 15 ha đất trồng khoai, mì, nuôi gà ri. Sau 3 năm vất vả, vợ chồng ông đã có chút vốn đầu tư các loại cây lâu năm như cà phê, điều, tiêu.

Bằng ý chí và nghị lực vượt khó của người lính Cụ Hồ, thu nhập của gia đình ông năm sau luôn cao hơn năm trước. Đến năm 2005, gia đình ông đã xây được ngôi nhà 2 tầng khang trang, trị giá 600 triệu đồng. Hiện nay, hơn 15 ha đất của gia đình ông trồng đủ các loại cây như cao su, điều, cà phê, tiêu... mỗi năm đem lại nguồn thu từ 300 đến 400 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Năm 2012, ông tiếp tục đầu tư 1 tỷ đồng xây chuồng trại nuôi heo gia công. đầu năm 2013 ông xuất lứa đầu tiên với 700 con heo thương phẩm, lãi 120 triệu đồng, hiện ông đang tiếp tục nuôi thêm 600 con.

Khi được hỏi về bí quyết làm giàu, ông Hợp bộc bạch: “Muốn làm giàu người nông dân phải hội đủ các yếu tố: cần cù, chịu khó, tiết kiệm, mạnh dạn áp dụng khoa học - kỹ thuật và phải học tập kinh nghiệm của những người đi trước”. Cũng theo ông Hợp, làm kinh tế không đơn thuần chỉ để kiếm tiền, quan trọng hơn là không bao giờ chấp nhận đói nghèo. Dù con cháu của ông không học cao, nhưng cần cù, chịu khó nên đều có kinh tế khá giả. Không những làm kinh tế giỏi, ông Hợp còn được người dân mến phục bởi tính gương mẫu, thương người. Mỗi năm ông cho hộ nghèo vay không lãi phát triển kinh tế từ 20 đến 25 triệu đồng và là người tiên phong trong các phong trào ủng hộ quỹ khuyến học, khuyến tài, xây nhà tình thương cho đồng đội. Ông thường xuyên truyền đạt kinh nghiệm cho người dân trong xã về cách trồng, chăm sóc cây - con hiệu quả.

Ở cái tuổi “xưa nay hiếm”, lại di chứng bệnh tật do chiến tranh, nhưng ông vẫn miệt mài lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, tích cực tham gia các hoạt động xã hội với tinh thần, tư tưởng thoải mái. Theo ông đó là bí quyết để sống vui, sống khỏe và sống có ích. Có người cha, người ông mẫu mực, nên trong căn nhà của đại gia đình ông luôn đầy ắp tiếng cười với 4 thế hệ cùng sinh sống.

Vũ Thuyên

  • Từ khóa
46097

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu