BP - Yên Tử là một ngọn núi thuộc cánh cung Đông Triều ở Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Nơi đây núi non hùng vĩ, những ngôi chùa có gần ngàn năm tuổi, nhưng vẫn còn giữ được nét đẹp cổ kính, đơn sơ, huyền bí... Những điều này đã làm nên một Yên Tử linh thiêng và rất riêng biệt. Mỗi năm, Yên Tử thu hút hàng ngàn du khách trong và ngoài nước hành hương tìm về với đất Phật.
Bài 1: VÙNG ĐẤT LINH THIÊNG
Cứ mỗi dịp tết đến xuân về, du khách thập phương cùng tăng ni, phật tử mọi miền đất nước đều tìm về non thiêng Yên Tử. Người xưa có câu “Trăm năm tích đức tu hành/ Chưa đi Yên Tử chưa thành quả tu”. Vì thế không hẹn mà đến, họ tìm đến đất Phật để cầu an, chiêm ngưỡng cảnh chùa, lễ hội đầu năm.
Ngày nay, khi đến với Yên Tử, du khách sẽ được chiêm ngưỡng một quần thể am, chùa, tháp trải dài từ chân núi tới đỉnh. Trong đó có 3 điểm nhấn chính là suối Giải Oan, chùa Hoa Yên và chùa Đồng.
SUỐI GIẢI OAN NHỮNG LINH HỒN OAN KHUẤT
Hành trình khám phá Yên Tử của du khách sẽ bắt đầu từ suối Giải Oan. Trước đây, suối có tên là Hổ Khê. Tương truyền rằng, con suối này là nơi các phi tần cung nữ ngày xưa trầm mình để tỏ lòng trung thành với vua Trần Nhân Tông khi người lên núi tu hành. Thương xót, nhà vua lập đàn làm lễ giải oan cho linh hồn của họ. Nơi lập đàn sau dựng chùa lấy tên là Giải Oan và suối Hổ Khê cũng đổi tên thành suối Giải Oan từ đó. Nếu để ý, ngay ở chân núi, bóng chùa Giải Oan thấp thoáng bên bốn bề núi biếc. Chùa tựa lưng vào núi, phía trước là dòng suối Giải Oan.
Chùa Hoa Yên nằm giữa lưng chừng núi với nhiều vẻ đẹp cổ kính
Theo Phật giáo, giải oan là cởi bỏ những mối ràng buộc để thoát khỏi sinh tử luân hồi. Hàng ngày, chuông chùa ngân nga vang vọng núi rừng, tiếng suối rì rào hát mãi khúc thiền ca bất tận.
CHÙA HOA YÊN - DANH LAM CỔ TỰ
Cách 534m so với mực nước biển, thấp thoáng sau vườn tháp Huệ Quang, chùa Hoa Yên toát lên vẻ uy nghi, tuyệt đẹp. Ngày xưa chùa có tên là Vân Yên, chùa Chính, chùa Cả, chùa Yên Tử...Ngoài ngôi thờ Tam Bảo, hai bên tả hữu còn lầu trống, lầu chuông, sơn son thiếp vàng rực rỡ.
Về sau vua Lê Thánh Tông lên thăm chùa thấy cảnh tuyệt đẹp, trăm hoa đua nở bèn đổi tên Vân Yên thành Hoa Yên. Đây là nơi tu hành, thành đạo của các thế hệ tổ thiền Trúc Lâm Yên Tử. Thời Lý có thiền sư Hiện Quang, thời Trần có các tổ truyền: quốc sư Đạo Viên, Đại Tăng, thiền sư Tiêu Diêu, Huệ Tuệ. Kế thừa và phát triển dòng thiền Yên Tử, Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông, Pháp Loa, Huyền Quang lập nên phái Trúc Lâm Yên Tử.
Nơi đây, vua Trần thường mở các lớp giảng truyền yếu chỉ thiền tông cho các đệ tử Pháp Loa, Huyền Quang, Bảo Phác và một số đệ tử khác. Vườn tháp sau chùa có nhiều tháp đá và tháp gạch, phần lớn nay chỉ còn dấu tích, bia đá khắc chữ Hán giúp người tham quan biết được mộ của từng vị thiền sư như: tháp Độ Nhân thờ thiền sư Tuệ Xuân viên tịch năm 1738; tháp Hương Hà thờ thiền sư Thanh Toán năm Quý Hợi... Và ấn tượng nhất là ba gốc đại hơn 700 năm, gốc rễ lớn sần sùi, cành đan vào nhau khỏe khoắn, tán lá sum suê.
CHÙA ĐỒNG TRÊN ĐỈNH NON THIÊNG
Cách tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông khoảng 600m là đỉnh Yên Tử - nơi có chùa Đồng uy nghi, tráng lệ. Dù đã được nhiều khách bộ hành đi ngược đường “quảng cáo” nhưng chúng tôi thật sự choáng ngợp trước đường đi. Đỉnh núi không tròn mà là một sống núi chạy dài vát lên bầu trời như lưỡi mác. Có đoạn du khách phải đi men trên triền đá, lối đi chỉ vừa một bàn chân chênh vênh. Rồi có đoạn đá bày ngổn ngang, người đi như lọt vào trận đồ bát quái. Chùa Đồng cao 1.068m so với mực nước biển được đúc hoàn toàn bằng đồng tựa như một bông sen trên đỉnh núi.
Trên đỉnh Yên Tử mùa xuân này mờ hơi sương, ở chùa Đồng ta như đứng trên đảo nhỏ bồng bềnh. Cái cảm giác mồ hôi ướt sũng được hòa quyện cùng gió thổi, sương phủ, tạo cho khách hành hương những cảm giác tuyệt vời. Tiết trời đầu xuân, giữa khung cảnh đất trời hùng vĩ ấy, dòng người thay phiên đặt lễ cúng ở chùa. Lòng nhẹ tênh, bao nỗi ưu tư phàm tục bỗng tan biến. Thấp thoáng trong màn sương những cụ già chắp tay trước đền chùa.
Yên Tử thu hút lòng người không chỉ ở vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ mà hơn hết đó là nơi của đất Phật, nơi tâm linh hội tụ. Không gian thoáng đãng, tất cả sự vật, cây cỏ đều mang hồn thiêng ngàn năm về trước. Về Yên Tử, du khách thập phương thấy lòng nhẹ tênh, thanh thoát, quên bao nỗi ưu phiền của cuộc sống.
T.Nga

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026