
Năm 2006, anh Cao vào tỉnh Bình Phước lập nghiệp. Trải qua nhiều công việc khác nhau nhưng cuộc sống vẫn bấp bênh nên anh xin vào làm công nhân cao su ở Nông trường Đồng Nơ.
“Làm công nhân được gần 10 năm, nhờ đó mà gia đình tôi có kinh tế ổn định. Vài năm trở lại đây, giá mủ cao su xuống thấp, có người bỏ sang làm việc khác, nhưng tôi sẽ luôn gắn bó với ngành cao su. Nhờ cây cao su mà gia đình tôi mới có ngày hôm nay”.
Hữu Dụng

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026