Thứ 7, 27/04/2024 05:30:19 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 19:09, 09/09/2015 GMT+7

Chùm ảnh đẹp về Lam Kinh

Thứ 4, 09/09/2015 | 19:09:00 902 lượt xem
BPO - Là người con của quê hương Thanh Hóa, đã có 10 năm công tác tại quê hương rồi mới chuyển vào Nam. Thế nhưng mãi đến cuối tháng Tám vừa qua, tôi mới có dịp may đặt chân đến Lam Kinh - vùng đất thiêng “địa linh nhân kiệt”, quê hương của người anh hùng dân tộc Lê Lợi, nơi khởi phát cuộc khởi nghĩa chống quân Minh trong suốt 10 năm gian khổ hồi đầu thế kỷ XV.

Đã gần 600 năm trôi qua, những dấu tích lịch sử vẫn hiện diện nơi vùng đất thiêng, gợi nhớ hào khí Lam Sơn và củng cố niềm tự hào về một thời thịnh trị của các triều đại vua Lê trong lịch sử dân tộc.

Bậc thềm rồng (Cửu trùng) gồm 9 bậc với 3 lối lên xuống. Lối đi giữa được ngăn cách với lối đi hai bên bởi đôi rồng đá tạc theo phong cách thời Lê sơ.

Các tòa thái miếu - nơi thờ cúng các bậc tổ tiên nhà Lê và Thái hoàng Thái hậu.

Cầu Bạch bắc qua sông Ngọc là trục đường chính dẫn vào khu trung tâm điện miếu Lam Kinh.

Cổng Tam quan đền thời vua Lê Thái Tổ (Đền thờ Lê Lợi). Đền là nơi thờ vua Lê Thái Tổ, Nguyễn Trãi, Trung túc vương Lê Lai, Thần Bạch y công chúa và các tướng lĩnh khai quốc công thần triều Lê. 

Đường vào Ngọ môn.

Giếng cổ Lam Sơn. Tương truyền giếng được đào từ thời cụ Lê Hối, cụ nội của Lê Lợi, cách ngày nay trên 700 năm. Để tạo thành giếng, người xưa đã đắp ngăn đoạn suối chảy từ Tây sang Đông. Khi Lam Kinh trở thành Điện miếu giếng vẫn được sử dụng.

Thảo Linh - Trịnh Đình Dương

  • Từ khóa
88009

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu