Thứ 3, 16/04/2024 12:08:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 15:50, 09/08/2013 GMT+7

Vụ xe khách lao xuống sông: Nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng

Thứ 6, 09/08/2013 | 15:50:00 402 lượt xem
Sau vụ tai nạn kinh hoàng, bà lão này đã rất hoảng loạn, chỉ lắp bắp nói không thành câuNhững khuôn mặt thẩn thờ sau tai nạnMột nạn nhân điện thoại báo tình hình cho người thân ở quêDù ôm khư khư đứa con nhỏ nhưng anh Nguyễn Văn Minh (37 tuổi) vẫn hoảng sợ khi nhớ lại giây phút kinh hoàng

Như đã thông tin, lúc 15 giờ ngày 8-8, xe khách BKS 37B-00628 chạy hướng Nam Bắc, khi đến đoạn qua đầu cầu Trúc Khê (xã Cam An, H.Cam Lộ, Quảng Trị) đã bất ngờ lao xuống sông.

Theo thông tin ban đầu, trên xe có khoảng 30 hành khách, hầu hết là người trong một dòng họ trú tại xã Vân Diên (H.Nam Đàn, Nghệ An) đang trên đường trở về nhà sau chuyến thăm TP.Huế và Nhà thờ La Vang.

Tại hiện trường, có khá nhiều nạn nhân tuy không bị thương và được đưa vào nghỉ ngơi tại các nhà dân nhưng họ vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh sau vụ tai nạn kinh hoàng.

Áo quần ướt sũng, tóc tai rối bời, bà Đinh Thị Hương (52 tuổi) mếu máo kể: “Lúc đó, tôi đang ngủ bỗng nghe tiếng động mạnh và tiếng kêu thất thanh. Tỉnh dậy thì thấy mình đã ở dưới nước, tôi uống mấy ngụm rồi quờ quạng ra theo cửa sổ của chiếc xe”.

Còn cha con anh Đinh Văn Tính (37 tuổi) và Đinh Hữu Pháp (20 tuổi) ngồi sát bên nhau, run cầm cập nói: “Sự việc diễn ra nhanh quá nên chừ cũng không nhớ chi. Cha con tôi chỉ biết lúc lên được thành xe thì kéo mấy người khác đang đưa tay lên. Ở trong xe lúc ấy quá nhiều người, quá nhiều cánh tay đưa lên”.

Tại thời điểm PV tiếp xúc, một số nạn nhân vì quá hoảng loạn không nói được gì mà chỉ có thể lắp bắp.

Trong khi đó theo một số nhân chứng, khi xảy ra tai nạn, trên cầu có chừng 10 công nhân của đơn vị đang thi công sửa chữa mặt đường cầu Trúc Khê cùng với một số người dân thôn Trúc Khê sinh sống quanh đó. Họ đã dũng cảm lao xuống sông cứu các nạn nhân ra khỏi xe.

Còn tại giường bệnh của Khoa ngoại chấn thương bỏng (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị), dù ôm khư khư đứa con nhỏ nhưng anh Nguyễn Văn Minh (37 tuổi) vẫn hoảng sợ nói: “Chỉ chậm 5 phút nữa là không cứu được cháu rồi. Vì cháu ngồi ghế đầu, tôi ngồi ghế sau. Lúc xuống nước, tôi thoát ra được và quay lại, may sao tìm được cháu”.

Cũng theo anh Minh thì trên xe lúc ấy có khoảng 3 đến 4 trẻ nhỏ.

Với khuôn mặt bê bết máu, anh Trần Văn Tuấn (27 tuổi), con trai bà Hương) cho biết: “Chúng tôi là anh em cả, đa số làm nông nghiệp. Lâu lâu mới có chuyến đi hành hương, du lịch. Vậy mà ai ngờ xảy ra cớ sự này”.

Trao đổi nhanh với PV, một bác sĩ trực tại Khoa ngoại chấn thương bỏng (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị) cho biết các nạn nhân của vụ tai nạn chủ yếu bị gãy tay, gãy chân, chấn thương vùng mặt và đầu, chấn thương vùng cổ… Trong đó, có 2 ca khá nặng, đang được điều trị tích cực.

Đến 19 giờ cùng ngày, việc trục vớt chiếc xe khách nói trên vẫn đang được lực lượng chức năng thực hiện trong điều kiện thời tiết và địa hình khá khó khăn.

Danh sách các hành khách bị thương:

(Ghi nhận tại Phòng Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị):

1. Nguyễn Minh Anh (trú Vinh, Nghệ An)

2. Đinh Thị Giang (16 tuổi, trú Hương Sơn, Hà Tĩnh)

3. Nguyễn Văn Minh (37 tuổi)

4. Nguyễn Văn Tiết (56 tuổi)

5. Trần Công Hứa (49 tuổi)

6. Trần Văn Hà (53 tuổi)

7. Nguyễn Thị Thảo (49 tuổi)

8. Nguyễn Văn Dương (62 tuổi)

9. Nguyễn Văn Phương (33 tuổi)

10. Đinh Văn Nhu (51 tuổi)

11. Nguyễn Thị Bình (45 tuổi)

12. Ngô Thị Huyền (22 tuổi)

13. Trần Văn Nghi (51 tuổi)

14. Trần Văn Đồng (34 tuổi)

15. Đinh Thế Vinh (35 tuổi)

16. Đinh Văn Khiêm (45 tuổi)

(Theo TNO)

  • Từ khóa
46240

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu