Thứ 6, 19/04/2024 22:49:07 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 15:25, 06/03/2012 GMT+7

Lên ngàn xem Hội Chọi dê

Thứ 3, 06/03/2012 | 15:25:00 422 lượt xem
Ở miền đá xám Hà Giang, có một cuộc đua tài được xem là độc nhất vô nhị: Chọi dê. Hàng chục chú dê đực ở các hạng cân 24 - 28kg; 29 - 34kg và 35 - 40kg... được tuyển chọn kỹ, chăm sóc chu đáo để tham dự cuộc tỷ thí tại ngày hội được mọi người gọi vui là “Đại hội võ dê”. Điều thú vị là không có con dê nào bị làm thịt sau trận đấu giống như người ta vẫn đối xử với những chú trâu trong hội chọi trâu…


Lừa miếng


Pha ngoạn mục

Xã Thông Nguyên, Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang) vào khoảng tháng 10, 11, ngày tổ chức lễ hội chọi dê trở nên tưng bừng, náo nhiệt hẳn lên. Những “đấu sĩ” dê đến từ các xã Thông Nguyên, Nậm Dịch, Nậm Ty, Nam Sơn, Nậm Khòa, Bản Péo... phải theo chủ đi từ lúc nửa đêm, vượt qua mấy núi, mấy ngọn đèo quần tụ về cuộc đọ sức. Sớm tinh mơ, khu đất trống nơi diễn ra những màn thi đấu, đồng bào đã chờ sẵn rất đông. Để được tham gia tranh tài, các “thí sinh” phải vượt qua vòng sơ khảo tại các bản để tuyển chọn kỹ lưỡng ở các hạng cân. Sau khi bốc thăm phân chia cặp đấu, các chú dê sẽ đấu theo thể thức loại trực tiếp. Những chú dê khỏe nhất sẽ được vào chung kết. Sau cuộc đấu, những chú dê lại lẽo đẽo theo chủ băng ngàn về nhà.


Đông đảo người dân tới xem hội


Đọ sức


Cuộc đấu trở nên căng thẳng, cam go


Xung trận

Lý Vàn Thạch (dân tộc Dao) vô cùng vui mừng khi con dê của gia đình anh vừa đoạt ngôi vô địch hạng cân 35 - 40kg: “Tui sẽ chăm sóc nó tốt hơn để sang năm lại đi thi kiếm cái giải”. Dù giải thưởng chẳng đáng là bao nhưng đây là sân chơi bổ ích, lý thú của đồng bào dân tộc.

                                                     (Theo Baoanhdatmui.vn)

  • Từ khóa
87696

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu