Thứ 4, 24/04/2024 06:37:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 16:47, 04/08/2012 GMT+7

Usain Bolt và cuộc chiến khốc liệt ở đường chạy 100m

Thứ 7, 04/08/2012 | 16:47:00 336 lượt xem

Những ứng viên trên đường chạy 100m

Ngày hôm nay, cự li chạy 100m sẽ diễn ra vòng bán kết trước khi đấu chung kết vào ngày Chủ nhật, và tâm điểm sẽ hướng về Usain Bolt, với câu hỏi liệu “Tia chớp” Jamaica có làm nên lịch sử như hồi Olympic Bắc Kinh 2008.

Kể từ Olympic hiện đại đầu tiên ở Athens 1896 tới nay, cự li 100m luôn là nội dung hấp dẫn nhất tại Thế vận hội, sau khi VĐV Mỹ Tom Burke lập thành tích 11,80 giây. Mãi đến năm 1968 ở Mexico mới có người đầu tiên vượt ngưỡng dưới 10 giây là Bob Hayes với thành tích 9,95 giây. Hơn 100 năm đã trôi qua, kỷ lục thế giới ở cự li này mới được rút ngắn trong khoảng 2 giây, và việc phá kỷ lục cũ 0,01 cũng đã là một kỳ tích.

Vậy mà 4 năm trước, Bolt đã khiến tất cả sửng sốt khi lập kỷ lục thế giới với thành tích 9,69 giây, vượt kỷ lục cũ tới 0,11 giây.  Bolt đã khiến các nhà khoa học phải tự vấn rằng đâu là giới hạn của con người, bởi rõ ràng khi còn cách vạch đích vài mét, Bolt thậm chí còn giảm tốc và hướng về ống kính máy quay vỗ ngực.

Quả nhiên, chỉ một năm sau, Tia chớp Jamaica lại tiếp tục phá KLTG của chính mình khi lập thành tích 9,58 giây, tức cũng phá kỷ lục cũ với khoảng cách là 0,11 giây. Thế nên, tất cả đang hồi hộp ngóng đợi xem Bolt có tiếp tục phá kỷ lục tại London 2012 hay không. Nếu giành HCV, Bolt sẽ trở thành người đầu tiên kể từ sau huyền thoại Mỹ Carl Lewis chiến thắng ở cự li này trong 2 kỳ Olympic liên tiếp (1984-1988).

Lewis cũng chính là người từng lặp lại kỳ tích giành 4 HCV điền kinh tại một kỳ Olympic (1984) giống như huyền thoại Jessie Owen đã làm tại Berlin 1936 trước sự tức tối của trùm phát xít Hitler, kẻ luôn cho rằng người Aryan mới là thượng đẳng.

Dĩ nhiên, đấy là một thử thách vô cùng khó khăn, không chỉ bởi Bolt đã có dấu hiệu sa sút mà còn bởi trên đường chạy 100m đã xuất hiện một người Jamaica khác từng nhiều lần khiến Bolt ôm hận là Yohan Blake. Tại giải vô địch thế giới năm ngoái, Blake đã giành HCV trong khi Bolt thậm chí đã bị loại vì xuất phát phạm quy.

Ba tuần trước, trong vòng tuyển chọn của Jamaica, Blake lại một lần nữa khiến Bolt ôm hận khi về nhất với thành tích 9,75 giây. Ngoài ra còn phải kể tới một người Jamaica khác là Asafa Powell, người đã giữ kỷ lục thế giới trong ba năm trước khi bị Bolt xô đổ thành tích.


Usain Bolt giảm tốc khi cách đích vài mét ở Bắc Kinh 2008 (Ảnh tư liệu)

Các VĐV Jamaica đã giành lấy vị trí thống trị trên đường chạy 100m, cự li mà trước đó luôn là đất diễn của các VĐV Mỹ (đã giành 17 HCV trong 27 kỳ Olympic). Trong 20 năm kể từ sau sự kiện VĐV Canada Ben Johnson bị tước HCV ở Seoul 1988 do sử dụng doping (Lewis được đôn lên giành HCV), đã có 3 VĐV Mỹ, 2 Jamaica và 1 Canada giành HCV chạy 100m.

Hai người Mỹ kia là Tim Montgomery và Justin Gatlin, trong đó người sau đã giành HCV Athens 2004 nhưng vắng mặt ở Bắc Kinh 2008 do bị treo giò vì sử dụng doping. Người Canada duy nhất nói trên là Donovan Bailey, giành HCV Atlenta 96 với thành tích 9,85 giây.

Trong ngày mai khi nội dung 100m diễn ra chung kết, Bailey cũng sẽ có mặt với tư cách bình luận viên truyền hình cùng với Leroy Burrell, cựu VĐV Mỹ từng đoạt thành tích 9,85 giây năm 1994. Một bình luận viên Mỹ khác cũng góp mặt là Maurie Green, từng đạt thành tích 9,79 giây năm 1999.

Greene đã mạnh dạn dự đoán rằng Blake sẽ thắng Bolt để giành HCV, bất chấp việc còn có 2 người đồng hương khác của anh cũng nằm trong nhóm cạnh tranh là Tyson Gay (từng lập thành tích 9,69 giây tháng 9/2009, nhưng với tốc độ gió là +2,0 giây) và Justin Gatlin. Hai VĐV này đã được hãng Nike cấp cho đôi giàu làm bằng vật liệu vũ trụ chỉ nặng có 99g. Như thế liệu có đủ để lật đổ Usain Bolt?




(Theo Vietnam+)
  • Từ khóa
99921

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu