Thứ 4, 24/04/2024 20:04:38 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 14:44, 08/11/2016 GMT+7

Vợ chồng bị khiếm thị cần sự sẻ chia của cộng đồng

Đỗ Trình
Thứ 3, 08/11/2016 | 14:44:00 378 lượt xem
BP - Gia đình anh Ngô Văn Điền (SN1976) và chị Lý Thị Thượng (SN1983) thường trú ấp 3A, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vì cả vợ chồng đều bị khiếm thị cả hai mắt.

Gia đình anh Điền cần được giúp đỡ sửa ngôi nhà đã xuống cấpGia đình anh Điền cần được giúp đỡ sửa ngôi nhà đã xuống cấp

Mọi thu nhập của gia đình đều dựa vào số tiền trợ cấp xã hội hằng tháng và đi bán vé số của anh Điền. Hằng ngày, anh Điền được người cháu họ dẫn đi bán vé số, thu nhập mỗi ngày chỉ khoảng 40 ngàn đồng, còn những ngày đau bệnh, mưa gió thì không thể đi được. Cuộc sống của anh chị càng chật vật hơn khi chị Thượng sinh con. Cháu sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh và bình thường. Hiện nay, cháu Ngô Thị Bích Thảo (SN2008) đang học lớp 3A7,  Trường tiểu học Minh Hưng A, xã Minh Hưng. Do cả hai vợ chồng anh Điền đều bị khiếm thị, việc sinh hoạt hằng ngày của bản thân vốn đã khó khăn nên việc chăm sóc con lại càng vất vả.

Vợ chồng anh đang ở trong căn nhà tình thương được xây dựng từ năm 2008, với diện tích khoảng 36m2,  nay đã xuống cấp, nứt tường, nhiều chỗ bị dột nên rất ẩm thấp. Anh Điền nói: “Vợ chồng tôi mong ước được nhà hảo tâm giúp đỡ kinh phí sửa ngôi nhà chắc chắn hơn để đảm bảo cuộc sống cho gia đình, phụ con gái học hành”. Hiện gia đình anh Điền rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ của cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Gia đình anh Ngô Văn Điền ở ấp 3A, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành hoặc Quỹ tấm lòng vàng Báo Bình Phước, tài khoản số 65510000110461, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Bình Phước.

  • Từ khóa
91307

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu