Thứ 6, 29/03/2024 14:27:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 19:30, 25/06/2020 GMT+7

Vì món nợ 50 ngàn đồng, người chết, kẻ đi tù

Tuấn Tú - Thiên Bảo
Thứ 5, 25/06/2020 | 19:30:00 352 lượt xem
BPO - Ngày 25-6, TAND tỉnh Bình Phước đã đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Cường, 30 tuổi, ngụ huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước về tội giết người.
Bị cáo Nguyễn Văn Cường tại phiên tòa

Theo cáo trạng, sáng ngày 8-12-2019, Nguyễn Văn Cường, Trần Văn Trọng, 27 tuổi, ngụ thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước và Vũ Trọng Sỹ, 28 tuổi, ngụ xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập tổ chức ăn nhậu.

Đến 16 giờ chiều, cả 3 đến quán bia hơi ở phường Long Phước, thị xã Phước Long để nhậu tiếp. Ăn uống xong, Trọng thanh toán nhưng thiếu 50 ngàn đồng nên mượn Cường để trả rồi ngồi lại quán. Còn Cường nhờ Sỹ dùng xe máy chở đi chuộc lại điện thoại mà Cường cầm trước đó tại một quán nhậu trên địa bàn thị xã Phước Long. Sau đó Sỹ chở Cường quay về.

Khi đi ngang chợ, Cường dừng lại vào một tiệm tạp hóa mua 1 con dao rồi giấu trong ống tay áo. Sau đó, Cường điều khiển xe chở Sỹ đi được một đoạn thì nhìn thấy Trọng đang đi bộ nên Cường đuổi theo, kêu Trọng lên xe để chở về nhưng Trọng không lên mà lại rủ Cường chơi bida. Cường không đồng ý và yêu cầu Trọng trả lại 50 ngàn đồng mà Trọng mượn trước đó thì mới chơi. Không những không trả, Trọng lên tiếng chửi và lao vào đánh nhau.

Lúc này, Cường lấy con dao trong ống tay đâm 1 nhát vào ngực trái của Trọng gây thủng tim, phổi. Dù ngay sau đó, Cường và Sỹ đã đưa Trọng đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, Trọng đã tử vong trên đường. Đến tối cùng ngày, Cường đã ra công an phường Long Phước, thị xã Phước Long đầu thú.

HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Cường 12 năm tù giam về tội giết người, đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường 50 triệu đồng cho gia đình bị hại.

  • Từ khóa
33027

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu