Thứ 6, 29/03/2024 09:22:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 08:18, 14/08/2015 GMT+7

Vẻ đẹp Măng Ri

Thứ 6, 14/08/2015 | 08:18:00 3,738 lượt xem

BP - Trong chuyến đi thực tế đường Trường Sơn huyền thoại, đoàn phóng viên Báo Bình Phước đã ghé thăm xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông, cách thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum) gần 100km, cách trung tâm huyện 30km đường đèo.

Xã Măng Ri nằm lưng lửng dãy núi Ngọc Linh có độ cao khoảng 800-2.500m so với mặt nước biển, quanh năm mây phủ. Măng Ri là xã đặc biệt khó khăn với 95% số dân là người dân tộc Xơ Đăng.

Để vào được xã, chúng tôi phải mất hơn 3 tiếng đồng hồ, vượt qua hàng chục kilômét đường đèo quanh co, nguy hiểm, nhất là đèo Măng Rơi. Đổi lại sự vất vả, nguy hiểm, chúng tôi có chuyến trải nghiệm đầy thú vị với thiên nhiên tuyệt đẹp y như núi rừng phía Tây Bắc của Tổ quốc và những người Xơ Đăng thân thiện, mến khách.  

Nhà rông, nơi sinh hoạt cộng đồng của người Xơ Đăng.Những khu ruộng bậc thang ở xã Măng Ri uốn lượn theo triền núi đẹp như một bức tranh.Đường về xã Măng Ri một phần được bê tông hóa.Sâm dây, một đặc sản của núi Ngọc Linh (có giá trị sau sâm Ngọc Linh) hiện đang là hướng phát triển kinh tế của người Xơ Đăng. Trong ảnh là chị Y HLạng đang thu hoạch sâm dây.Cây mì cũng là thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp ở Măng Ri và vùng núi Ngọc Linh.Lan rừng, một sản vật của núi rừng Ngọc Linh ban tặng người Xơ Đăng mang về bán cho du khách để tăng thêm thu nhập.

Phong Sơn Kiểm

  • Từ khóa
88005

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu