Thứ 6, 29/03/2024 17:53:33 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:44, 19/09/2019 GMT+7

Trung úy Lâm Úc tự hào tiếp bước cha anh

Thứ 5, 19/09/2019 | 09:44:00 2,368 lượt xem
BP - Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Lâm Úc (ảnh) là nhân viên Đội vận động quần chúng Đồn biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh. Anh Lâm Úc luôn bám sát địa bàn phân công, được nhân dân tin yêu.

Là người địa phương, anh Lâm Úc hiểu rõ phong tục tập quán của người dân bản địa và văn hóa đồng bào nơi đây. Từ đó, thuận lợi trong nắm tình hình địa bàn quản lý và tâm tư nguyện vọng của người dân. Anh tích cực tuyên truyền để đồng bào hiểu và chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, Nghị định số 34 của Chính phủ và các quy chế biên giới đất liền, Pháp lệnh về tín ngưỡng, tôn giáo, Luật Hôn nhân và gia đình...

Tuy nhiên, trong công tác vận động quần chúng, anh cũng gặp không ít khó khăn, như đơn vị đóng quân tại địa bàn vùng sâu, xa, giao thông không thuận lợi; nhận thức của đồng bào còn hạn chế... Với phẩm chất của người lính Cụ Hồ, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh, trong đó có Đội vận động quần chúng luôn phấn đấu hoàn thành tốt công việc.

11 năm phục vụ trên tuyến biên giới, trong đó có 5 năm công tác ở Đội vận động quần chúng, anh Lâm Úc được cấp trên khen thưởng chiến sĩ tiên tiến 3 năm liên tục và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liền. Phát huy truyền thống gia đình, cha là đảng viên 35 năm tuổi Đảng, các anh, chị đều tham gia công tác xã hội, anh Lâm Úc luôn nỗ lực phấn đấu tiếp bước cha anh, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và cùng với cấp ủy, chính quyền cơ sở chăm lo tốt đời sống nhân dân vùng biên giới...

Duy Hiến

  • Từ khóa
8066

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu