Thứ 6, 19/04/2024 08:43:40 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 14:11, 08/03/2017 GMT+7

Thư gửi con ngày 8 tháng 3

Thứ 4, 08/03/2017 | 14:11:00 244 lượt xem

BP - Hôm nay ngày 8 tháng 3, mẹ ngồi đây viết lá thư dành cho con, đứa con gái đầu lòng của mẹ.

Sinh con ra trong những ngày nhà mình khốn đốn, mẹ đâu dám nhận mình đã cho con nhiều thứ vật chất mà chỉ tự hào khoe rằng, mẹ đã dành cho con tất thảy những thứ tốt đẹp nhất trong tầm tay của mẹ. Thời gian xoay vần, con gái mẹ rồi cũng đã lớn. Con không hẳn là cô bé ngoan, con cũng biếng lười và cố chấp, đã đôi lần làm nước mắt mẹ rơi. Dù mẹ hiểu cái tuổi này thất thường hơn cả thời tiết, rằng con của mẹ đang lớn nên những cảm xúc bỗng trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Nhưng đôi lần trong cơn nóng giận, mẹ chẳng thể kìm nổi mình và đã đánh con, nói những lời không dễ nghe. Liệu con có hiểu lòng mẹ không, vì mẹ cũng có những xúc cảm, giận hờn của riêng mình?! Khi ngay lúc đánh con, thấy nước mắt con rơi lã chã, lòng mẹ lại đau thắt...

Và vì con gái mẹ đã lớn nên điều gì đến rồi cũng sẽ đến, con có người thương! Cảm xúc của mẹ khi biết mối tình đầu của con chỉ là mối tình “câm”, con có biết là gì không? Đó là cảm giác ghen tỵ khi mẹ biết trái tim con giờ đã thêm một bóng hình và cha mẹ không còn là duy nhất trong con. Đó là cảm giác xót xa vì đứa con gái của mẹ lại đang đau lòng vì một người con trai lạ, cứ mãi hướng về một trái tim chẳng có chìa khóa để mở cửa bước vào. Đó là cảm giác lo lắng và bất an đè nặng khi mẹ lo sợ những cám dỗ sẽ làm con chao đảo, làm con lạc bước quên lối về...

Nhưng rồi con mẹ đã vượt qua vết thương lòng đầu tiên ấy một cách an toàn nhất. Nhưng đôi mắt cười ngày nào đã vương vấn những nét buồn rười rượi, con giấu chặt thương tổn, rung động không hồi đáp vào lòng, cũng chẳng bao giờ tỏ ra buồn. Thực lòng mẹ chẳng biết nên buồn hay vui vì điều đó. Nhưng con à, cuộc đời dài rộng, người đàn ông xứng đáng với con vẫn đợi ở phía trước, ai cũng phải lớn lên và những va vấp trong quá trình ấy là điều chẳng thể nào tránh được. Con chỉ cần nhớ, phụ nữ xinh đẹp chỉ khiến đàn ông dừng chân, phụ nữ thông minh mới làm đàn ông lưu luyến cả đời! Và con đừng bao giờ nghĩ vì mình không xinh đẹp nên người con thương mới không đáp lại. Những người tìm đến con vì nhan sắc thì dù con có yêu họ đến mấy, mẹ cũng không bao giờ đành lòng mà chấp nhận...

Thế là tuổi 17 cuối cùng cũng gửi lời chào đến con. Người ta vẫn bảo đời người con gái có hai quyết định không thể lựa chọn sai, ấy chính là lựa chọn nghề nghiệp và người đàn ông của đời mình. Ở tuổi 17, con sẽ phải đưa ra quyết định về nghề nghiệp tương lai của mình! Cha mẹ vẫn mong một ngày nhìn thấy con khoác lên mình bộ quân phục chiến sĩ công an, thấy con gái mẹ nghiêm trang và chững chạc. Đó chỉ là ước mơ của cha mẹ. Còn ước mơ của con là trở thành một nhiếp ảnh gia. Nhưng vì nhiếp ảnh mới là đam mê thực sự của con nên mẹ không thể bắt con phải làm theo suy nghĩ của mẹ. Nhiệm vụ của cha mẹ là giúp con có được đôi “cánh” vững chãi nhất, còn bay như thế nào sẽ do con quyết định! Nhưng con ơi nhớ nhé, khi đưa ra quyết định về bất cứ điều gì, con phải thực sự yêu thích và cố gắng hết lòng.

...Mẹ yêu con nhất đời nhưng người mà con yêu nhất chẳng bao giờ có thể là mẹ, vì đó chính là đứa con sau này của con. Nên con à, khi còn vừa kịp, khi mà mẹ chưa già và con chưa phải ôm đồm nhiều lo toan khác thì mẹ con ta hãy trân trọng và yêu thương nhau, đừng giận dỗi, cũng đừng lãng quên nhau... Hãy cùng sống hết lòng với hiện tại, để mai sau ta không phải nuối tiếc hay hối hận vì bất cứ điều gì. Hứa với mẹ nhé con!

Thương con. Mẹ của con!

Hạnh Hồng

  • Từ khóa
107821

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu