Thứ 6, 19/04/2024 22:33:23 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 19:19, 18/02/2015 GMT+7

Tết của lính biên phòng

Thứ 4, 18/02/2015 | 19:19:00 497 lượt xem

30 Tết, mọi gia đình đoàn tụ, quây quần bên mâm cơm tất niên ấm cúng. Ở tuyến biên giới, các cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Hoàng Diệu (đóng trên địa bàn huyện Bù Đốp) tạm gác niềm vui riêng, chắc tay súng để bảo vệ sự yên bình của Tổ quốc.

Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, 100% chiến sĩ, 70% cán bộ biên phòng đồn Hoàng Diệu vừa đón xuân ở biên giới, vừa bảo vệ 13km đường biên giới, 1 cột mốc và 3 cọc dấu.

Những ngày này, các cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Hoàng Diệu tăng cường bám địa bàn, tuần tra biên giới, thăm hỏi và động viên nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số... Nhờ vậy, nỗi nhớ quê hương, gia đình vơi bớt phần nào.

Tết ở bên giới, những giờ nghỉ lao, các chiến sĩ gói bánh chưng, hái sản vật trong đồn để bày mâm ngũ quả, làm cơm tất niên, giao lưu văn nghệ...

Vì sự bình yên nơi biên giới

Những ngày tết, Trung tá Nguyễn Thành Niên, Đồn trưởng Đồn biên phòng Hoàng Diệu trực tại đồn để lãnh đạo, chỉ đạo các chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ

Tuần tra bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc và Tết thêm yên vui

Cùng lực lượng hải quan kiểm tra hàng hóa xuất nhập cảnh tại Cửa khẩu Hoàng Diệu

Xuân biên giới

Các chiến sĩ chặt chuối, hái đu đủ chuẩn bị đón tết

Bày mâm ngũ quả đón thời khắc giao thừa

Sau nhiều giờ tuần tra vất vả, các chiến sĩ ôm đàn cất cao tiếng hát

Nhất Sơn 

  • Từ khóa
50984

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu