Thứ 6, 19/04/2024 20:38:31 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 00:00, 29/07/2011 GMT+7

Việt Nam - Qatar 2-1: Chiến thắng của tinh thần

Thứ 6, 29/07/2011 | 00:00:00 197 lượt xem
Nỗ lực đi bóng của Trọng Hoàng
Dù việc Việt Nam bị loại là điều đã được đoán trước và cũng chẳng ai hy vọng thầy trò Falko Goetz sẽ lật ngược được thế cờ, song chiến thắng 2-1 trước Qatar trên sân Mỹ Đình trong trận lượt về vẫn làm nức lòng người hâm mộ. Bởi nó ghi nhận bước tiến bộ vượt bậc về tinh thần cũng như thái độ thi đấu của các tuyển thủ Việt Nam.

Trước trận đấu, dư luận báo chí đã râm ran nói về chuyện nhiều cầu thủ không hài lòng với lệnh cấm trại của huấn luyện viên Falko Goetz. Cộng với việc một số cầu thủ viện cớ xin vắng mặt trong đợt tập trung lần này càng khiến cho người hâm mộ tỏ ra bi quan về đội nhà, nhất là khi chúng ta đã thua 0-3 ở trận lượt đi trên sân khách.

Chính vì thế, chỉ có khoảng 5.000-6.000 khán giả tới sân Mỹ Đình cổ vũ cho đội nhà. Tình hình càng trở nên bi quan hơn khi chỉ sau 15 phút bóng lăn, đội khách đã vượt lên dẫn trước. Bàn thắng cũng cho thấy ưu thế rõ rệt về thể hình của các cầu thủ đến từ Tây Á.

Tuy nhiên, điều đáng khen là các cầu thủ của ông Falko Goetz đã không chịu buông xuôi, dù ai cũng biết việc lật ngược thế cờ là điều bất khả (Việt Nam phải thắng ghi 5 bàn mà không để lọt lưới thêm bàn nào). Vẫn với lối chơi phối hợp bóng ngắn, các cầu thủ Việt Nam đã dồn ép đối phương để rồi được tưởng thưởng xứng đáng bằng bàn gỡ của Trọng Hoàng ở phút 60, sau một pha lúng túng phá bóng không dứt khoát của của hậu vệ Qatar.

Bàn gỡ đó đã giúp các cầu thủ chủ nhà hưng phấn hơn và liên tiếp tạo ra được sóng gió về phía khung thành Qatar. Và nỗ lực không biết mệt mỏi của đội chủ nhà đã được đèn đáp bằng bàn nâng tỷ số lên 2-1 của Quang Hải ở phút 78. Cú đánh đầu của tiền đạo Navibank Dài Gòn không mạnh, song thủ môn Qatar đã lúng túng để bóng tuột khỏi tay và lăn vào lưới, gợi nhớ đến bàn thắng của Phan Thanh Bình vào lưới chính Qatar tại Asian Cup 2007 cũng trên sân Mỹ Đình.

Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội tuyển Việt Nam. Dù thua chung cuộc với tỷ số 2-4 sau hai lượt trận, nhưng đấy lại là một chiến thắng tinh thần.

Giấc mơ World Cup 2014 đã kết thúc, song chúng ta hoàn toàn có thể hài lòng về những gì các cầu thủ của ông Goetz đã làm được trong bốn trận đấu vừa qua (2 lượt với Macau, 2 lượt với Qatar). Chỉ mong, ngọn lửa này sẽ tiếp tục được duy trì, cho những mục tiêu tương lai, mà gần nhất là SEA Games 26 tổ chức vào cuối năm nay, khi nhiều cầu thủ trong đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục có mặt trong đội U23 thực hiện hành trình tìm vàng tại Indonesia.

Việt Nam - Qatar 2-1

Việt Nam: Mạnh Dũng; Quang Thanh, Long Giang, Việt Cường, Chí Công, Tài Em (Minh Châu 34'), Tấn Tài, Trọng Hoàng, Thành Lương (Văn Quyết 62'), Công Vinh, Ngọc Thanh (Quang Hải 70').

Qatar: Burhan, Kasola, Lawrence, Mubarak, Rizik, Ibrahim, Majid, Ahmed (Cesar 46'), El Sayed (Razak 69'), Musa, Soria (Khaleefa 90').
 
Bàn thắng: Trọng Hoàng 60'; Quang Hải 78' - Ahmed 16'

Chung cuộc Qatar thắng 4-2 và lọt vào giai đoạn đấu bảng vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Á.

(Theo TTXVN)
  • Từ khóa
99451

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu