Thứ 6, 19/04/2024 09:04:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:50, 24/06/2020 GMT+7

Người mẹ nghèo mong có tiền chữa bệnh cho con

Cẩm Nhung
Thứ 4, 24/06/2020 | 09:50:00 428 lượt xem
BPO - Một mình tằn tiện nuôi con, khi con chưa kịp trưởng thành, báo đáp công ơn sinh thành thì đã lâm bệnh nguy kịch. Thương con nhưng người mẹ nghèo chỉ biết nuốt nước mắt. Đó là hoàn cảnh của chị Huỳnh Thanh Phượng (SN 1976), ngụ ấp Đồng Búa, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú.

Em Huỳnh Thanh Phương đang truyền nước tại Bệnh viện đa khoa tỉnh

Chị Phượng là mẹ của bé Huỳnh Thanh Phương (SN 2007), học sinh lớp 7A4, Trường THCS Thuận Phú, xã Thuận Phú. Cuộc sống của 2 mẹ con rất khó khăn. Chị Phượng đi làm thuê kiếm sống, không có nhà, phải ở nhờ nhà của người anh họ trong rẫy. Chị Phượng lại bị bướu cường giáp, mắt mờ, cơ thể yếu.

Chị Phượng cho biết, tháng 2-2020, chị cùng con xuống Bệnh viện Ung Bướu (TP. Hồ Chí Minh) tái khám bệnh bướu cường giáp của chị và cũng khám luôn cho bé vì cảm thấy mệt và khó thở, thì phát hiện bé có khối u ở gan. Phương bị viêm gan B mãn tính và khối u đã lớn. Sau khi đến khám lại tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, bác sĩ yêu cầu nhập viện nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chị Phượng xin cho con về.

Thời gian sau, bệnh diễn biến nặng, tối 12-5 vừa qua, Phương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng. Tại đây, Phương được yêu cầu xạ trị nhưng chi phí chữa bệnh, ăn uống và đi lại là vấn đề lớn đối với 2 mẹ con... 

Mỗi ngày trôi qua là một ngày chị Phượng phải đối mặt với bao khó khăn, túng thiếu, chị hiện không còn biết bấu víu vào đâu. Rất mong sự trợ giúp của những tấm lòng hảo tâm để chị Phượng có tiền chữa bệnh cho con.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về chị Huỳnh Thanh Phượng, ấp Đồng Búa, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú; điện thoại: 0342.056696.

  • Từ khóa
64039

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu