Thứ 7, 20/04/2024 08:54:50 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:47, 06/04/2020 GMT+7

Một hoàn cảnh cần giúp đỡ

Cẩm Nhung
Thứ 2, 06/04/2020 | 10:47:00 442 lượt xem
BPO - Vợ lâm bệnh nặng không có tiền chữa trị, chồng phải chạy ăn từng bữa, vừa lo cho vợ vừa chăm sóc 2 con nhỏ... Đó là hoàn cảnh của vợ chồng chị Nguyễn Thị Thu Vân (32 tuổi) - anh Lê Văn Tâm (38 tuổi), ngụ ấp 3, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú.Anh Tâm và chị Vân lấy nhau năm 2008, hiện anh chị có 2 người con (con lớn 11 tuổi, con nhỏ 8 tuổi). Cha anh Tâm mất sớm, gia đình nghèo. Còn chị Vân mồ côi cha mẹ từ năm 6 tuổi, ở với bà ngoại.

Chị Nguyễn Thị Thu Vân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh

Sau khi kết hôn, anh chị cùng về sống với bà ngoại chị Vân tại ấp 3, xã Tân Lập và đi làm công nhân. Chịu khó lao động, vợ chồng anh xây được căn nhà nhỏ, tường không tô, mái lợp tôn cũ.

Năm 2012, sau khi sinh con thứ 2, các bác sĩ cho biết chị bị suy thận phải điều trị theo phác đồ. Thế nhưng gia đình khó khăn lại mới sinh em bé nên chị chữa trị qua loa, bệnh ngày càng nặng thêm. Đến năm 2018, bệnh chuyển biến nặng, chị phải đi Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) để đặt van chạy thận. Đến đầu năm 2019, chị chuyển về Bệnh viện đa khoa tỉnh chạy thận 3 lần/tuần. Tháng 6-2019, chị bị vỡ động mạch phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy...; tháng 1-2020 lại bị tắc động mạch, phải mổ cấp cứu.

Bệnh tình chị Vân ngày một nặng, gánh nặng gia đình đặt lên đôi vai anh Tâm, từ chăm sóc vợ, nuôi con nhỏ ăn học đến chi phí chữa bệnh, thuốc thang...

Gia đình anh chị rất mong nhận được sự giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm để chị Vân được phẫu thuật, sớm ổn định sức khỏe. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về anh Lê Văn Tâm, ấp 3, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú; sđt: 0396.454576. 

  • Từ khóa
63653

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu