Thứ 6, 29/03/2024 14:15:07 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:10, 30/08/2012 GMT+7

Bệnh binh Nguyễn Văn Trung vượt khó làm giàu

Thứ 5, 30/08/2012 | 09:10:00 2,179 lượt xem

Ở huyện Đồng Phú, nhiều người biết gia đình ông Nguyễn Văn Trung (57 tuổi), là bệnh binh 2/3, chủ cửa hàng kinh doanh xăng dầu Tân Lợi II, khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú. Ông Trung là điển hình “thương binh tàn nhưng không phế”, vượt lên khó khăn để làm giàu, nuôi dạy con ngoan và sống có trách nhiệm với đồng đội, cộng đồng.

Cuối năm 1972, ông Trung nhập ngũ tại đơn vị D742 thuộc Tỉnh đội Hà Tây, đây cũng là giai đoạn chiến tranh chống Mỹ diễn ra ác liệt. Tháng 7-1973, ông chuyển về Tiểu đoàn thông tin, Sư đoàn 312 và đi học các lớp trung cấp cơ điện, quân chính, trung cấp xây dựng và đào tạo chức vụ sĩ quan chỉ huy, trợ lý quản lý doanh trại. Sau đó ông được giao giữ chức Phó chủ nhiệm hậu cần Trung đoàn 36, Sư đoàn 308. 17 năm trong quân ngũ với những thiếu thốn trong cuộc chiến, ông mang trong mình các căn bệnh sốt rét, thần kinh, dạ dày nên sức khỏe yếu.

Ông Trung kể: “Quê tôi là vùng chiêm trũng trồng lúa nhưng bữa cơm phải độn củ mì, khoai mà vẫn không đủ no. Bao đêm tôi trằn trọc suy nghĩ phải làm thế nào để vợ con thoát khỏi cảnh thiếu trước hụt sau. Tôi và vợ mở nghề làm đậu phụ, nuôi heo, xưởng mộc. Đời sống có khá hơn nhưng kinh tế gia đình vẫn khó khăn”. Năm 1992, ông quyết định theo anh cả vào tỉnh Sông Bé cũ lập nghiệp. Ở quê hương mới, hai anh em làm đủ nghề từ lơ xe, lái xe..., tuy vất vả nhưng thu nhập cao hơn nhiều so với ở quê. Góp nhặt, tiết kiệm chi tiêu nên anh cả đã mở được cửa hàng xăng dầu tại ngã tư Gò Dầu. Sau 9 năm tần tảo cũng có ít vốn rồi nhờ anh cả giúp thêm, ông mạnh dạn lên vùng đất mới Đồng Phú kinh doanh xăng dầu. Khi việc kinh doanh đi vào ổn định, cuối năm 2001, ông về quê đón vợ con vào.

Với bản chất của người lính Cụ Hồ nên trong kinh doanh ông Trung luôn giữ được chữ “tín”, nhờ đó cửa hàng xăng dầu của ông lúc nào cũng đông khách, được Sở Công thương, Cục Thuế tỉnh tặng bằng khen... Kinh doanh có lãi, ông Trung tích góp vốn mua đất trồng cao su và nay đã có gần 4 ha cao su đang mở miệng cạo. Kinh tế khá giả ông Trung là người tiên phong trong việc ủng hộ xây dựng nhà tình thương, nhà nghĩa tình đồng đội, ủng hộ người nghèo, quỹ khuyến học. Hưởng ứng phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa, ông Trung đã bỏ tiền thuê máy ủi, máy gạt làm mới 700m đường giao thông ở tổ 5 khu trung tâm huyện. Với những hộ nghèo ông bán thiếu xăng, dầu...

Công việc kinh doanh tuy vất vả nhưng ông không sao nhãng việc học hành của các con. Ông thường nhắc nhở các con phải cố gắng học tập. Hiện nay, 3 người con của ông đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, lập gia đình và là cán bộ công chức của huyện Đồng Phú. Ông Trung xúc động: “Các con ngoan, hiếu thảo và trở thành những người có ích cho gia đình, xã hội là vốn quý nhất mà cả đời tôi phấn đấu vượt khó mới có được”.

Vũ Thuyên

  • Từ khóa
1690

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu