Thứ 7, 20/04/2024 15:01:13 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 09:21, 10/06/2018 GMT+7

Khi vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn

Chủ nhật, 10/06/2018 | 09:21:00 990 lượt xem

BP - Chị Ngọc Mai thân mến!

Em là con út trong gia đình nên được ba mẹ quan tâm, đùm bọc, chỉ việc ăn học. Học xong đại học em xin việc gần nhà để tiện chăm sóc ba mẹ già và vì anh trai đã lập nghiệp rồi lấy vợ ở xa.

Một lần tình cờ đi xe khách, em quen với vợ hiện nay. Yêu nhau gần 1 năm, thấy hợp tính nên chúng em quyết định đi đến hôn nhân. Khi ấy em 30 còn cô ấy 28 tuổi. Cưới xong, ba mẹ em mở một cửa hàng quần áo, mỹ phẩm cho cô ấy bán. Em nghĩ, cuộc sống như vậy là ổn định rồi. Nhưng chẳng hiểu sao, từ khi có thai, tính tình vợ thay đổi hẳn. Cô ấy thường săm soi, tra hỏi em làm gì, ở đâu, đi với ai nếu hết giờ làm mà em chưa kịp về... Rồi kể cả việc em góp ý cô ấy nấu ăn mặn hoặc nhạt cũng làm cô ấy đùng đùng nổi giận. Vì thế, vợ chồng em cãi nhau như cơm bữa. Dù em biết cả hai rất yêu thương nhau và không muốn làm cho đối phương đau lòng.

Cô ấy đâu có biết đi làm nhiều khi rất áp lực. Về đến nhà chỉ muốn được nghỉ ngơi mà vợ cứ giận hờn, cáu loạn lên mỗi khi không vừa ý thì tâm trạng vui sao nổi. Mà em cũng không hiểu sao vợ chồng ngày nào cũng cãi nhau vì những lý do rất vặt vãnh, ngủ còn quay lưng lại với nhau, rồi “chiến tranh lạnh” đến cả tuần. Thực sự điều đó khiến em rất mệt mỏi. Có phải lấy nhau về, cuộc sống không như ý đã làm cô ấy thay đổi, không còn giữ được sự nết na, dịu dàng như thời còn yêu nhau hay đây mới là bản chất của cô ấy mà em không biết? Em phải làm sao bây giờ, hay là chia tay để giải thoát cho cả hai?

Minh Tuấn (Đồng Xoài)

Minh Tuấn thân mến!

Thật ra, trong cuộc sống hôn nhân, rất hiếm cặp vợ chồng không bao giờ mâu thuẫn, bất đồng quan điểm. Mâu thuẫn vợ chồng, nhất là những cặp mới cưới là điều không thể tránh khỏi dù thực tâm họ vẫn rất yêu nhau. Nhưng cuộc sống vốn không phải là công thức toán học mà vô cùng đa dạng, phức tạp. Không nhất thiết lúc nào cũng phải yêu thương, đầm ấm mới là hạnh phúc. Bởi lẽ, nếu như có mâu thuẫn phát sinh mà biết cách giải quyết và chấp nhận, từ việc cãi nhau để nhận ra quan điểm sống mỗi người, biết cách dung hòa cũng như tự biết mình sai, có lỗi ở đâu để sửa thì đó là điều tốt. Còn có những cặp cứ cố tình lấp liếm mâu thuẫn như “lửa gói giấy” thì sẽ có lúc không cách gì cứu vãn nổi.

Tuy nhiên, ngày nào cũng “khẩu chiến” thì hôn nhân cũng rất tệ. Chính vì thế, em nên dành thời gian bình tĩnh nhìn nhận vấn đề. Nếu mâu thuẫn do tâm trạng bực bội từ công việc thì tốt nhất em nên tìm cách dẹp bỏ trước khi trở về nhà, không nên trút giận lên vợ. Hãy học cách nói những lời quan tâm với người bạn đời vì mang thai là thời gian phụ nữ rất mệt mỏi và cũng rất dễ xúc động. Thậm chí có suy nghĩ mình mang thai mà trở thành xấu xí nên chồng không yêu thương, tìm cách “tòm tem” bên ngoài, vì vậy mới tìm cách kiểm soát em chặt chẽ như thế. Song song đó, khi vợ đang nóng thì em nên biết lắng nghe (dù cũng ấm ức) thì cuộc tranh luận nảy lửa mới dịu xuống. Khi vợ chồng bất hòa, cần ghi nhớ tuyệt đối không được “ăn miếng trả miếng” mà sự êm ấm trong gia đình quan trọng hơn ai thắng ai thua! Cũng nên bao dung với những lời nói của vợ (hoặc chồng) lúc nóng giận. Vì lời nói đó thường thiếu suy nghĩ chứ không hề có ác ý, muốn làm người kia đau lòng. Em đối đầu với vợ thì cả hai sẽ thua cuộc, còn nếu dung hòa thì cả hai sẽ chiến thắng. Cũng đừng để điều khiến cả hai ấm ức trong lòng mà không giải tỏa ngay sẽ là tiềm ẩn phá hoại hạnh phúc gia đình.

Lúc này, em nên vì cả con mà quan tâm đến vợ nhiều hơn thay vì chấp nhất, cãi vã với cô ấy. Đừng để sự vô tâm khiến vợ tủi thân mà tăng thêm áp lực cho hôn nhân.

Ngọc Mai

  • Từ khóa
107902

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu