Thứ 5, 25/04/2024 11:33:40 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:50, 17/04/2020 GMT+7

“Khát vọng sống” trao tặng chị Nguyễn Thị Thu Vân 166 triệu đồng

Thiên Thư
Thứ 6, 17/04/2020 | 14:50:00 261 lượt xem
BPO - Ngày 16-4, Ban tổ chức chương trình truyền hình nhân đạo “Khát vọng sống” phối hợp Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước tổ chức kết nối các đơn vị, câu lạc bộ, nhóm thiện nguyện và nhà hảo tâm trong, ngoài nước trợ giúp gia đình chị Nguyễn Thị Thu Vân 166 triệu đồng.

Ban tổ chức chương trình đã bàn với gia đình và chính quyền địa phương về việc sử dụng số tiền hiệu quả, thiết thực, giải quyết được nhiều vấn đề mà mục tiêu đề ra: khám chữa bệnh, xây, sửa nhà, giúp trẻ đến trường và tư vấn mưu sinh. Ban tổ chức chương trình đã phân bổ cụ thể như sau: 36 triệu đồng chi trả khoản nợ người hàng xóm tốt bụng cho anh chị vay trong thời gian chữa bệnh, 4 triệu đồng trả khoản nợ của Chi hội phụ nữ ấp, 16 triệu đồng dành cho anh chị chi tiêu trong những ngày thất nghiệp vì dịch bệnh. 110 triệu đồng còn lại sẽ gửi tiết kiệm để chị Vân tiếp tục chữa bệnh và qua mùa dịch Covid-19, anh Lê Văn Tâm, chồng chị sẽ mua bò giống chăn nuôi phát triển kinh tế.

Chương trình “Khát vọng sống” kết nối trợ giúp gia đình chị Nguyễn Thị Thu Vân

Chị Vân mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Chị kết hôn năm 2008 và về sống với bà ngoại chị ở ấp 3, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú. Năm 2014, bà ngoại qua đời do đột quỵ để lại cho anh chị 200m2 đất. Hai vợ chồng cố gắng đi làm thuê để nuôi 2 con nhỏ, cuộc sống dần tạm ổn. Năm 2012, sau khi sinh bé thứ 2, chị phát hiện mắc chứng bệnh suy thận, cần phải điều trị gấp theo phác đồ. Do điều kiện gia đình quá khó khăn, lại mới sinh em bé, gánh nặng kinh tế đè nặng nên chị Vân chần chừ chưa chữa trị.

Bệnh ngày một nặng lên, đến năm 2014, chị mới bắt đầu điều trị tại Bệnh viện Bình Dân, TP. Hồ Chí Minh và đến năm 2018, bệnh chuyển biến nặng phải chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh... Đầu năm 2019, bệnh của chị chuyển sang suy thận mãn và phải điều trị với phác đồ chạy thận 3 lần/tuần bằng phương pháp luồn động mạch đùi tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Tháng 6-2019, do vỡ động mạch, chị Vân phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy và mổ động mạch cổ tay để đặt van lọc thận. Đến tháng 1-2020, chị bị tắc động mạch phải mổ cấp cứu lần 2...

Chị Vân chia sẻ: “Vốn sinh ra trong cảnh mồ côi nên tôi hiểu rất rõ sự thiệt thòi, mất mát của những đứa trẻ khi không có cha mẹ bên cạnh. Rất cảm ơn chương trình đã đến và tiếp thêm sức mạnh cả về vật chất lẫn tinh thần để tôi có điều kiện chữa bệnh, kéo dài sự sống và nuôi dạy con cái nên người”.   

  • Từ khóa
63726

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu