Thứ 6, 29/03/2024 06:47:13 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 10:24, 07/01/2014 GMT+7

Khán giả sướng với màn trình diễn của U-19 VN

Thứ 3, 07/01/2014 | 10:24:00 196 lượt xem

Tối 6-1, gần 20.000 khán giả ngồi chật kín sân Thống Nhất đã hết sức mãn nhãn với màn trình diễn hấp dẫn của đội tuyển U-19 VN dù để thua U-19 AS Roma 1-2 trong trận ra quân Giải U-19 quốc tế - Cúp Nutifood 2014.


Các CĐV VN trên sân Thống Nhất chiều 6-1

Ngay từ lúc 15g, dòng người hâm mộ đã bắt đầu đổ về sân Thống Nhất nhằm có thể kiếm một chỗ ngồi tốt để xem và ủng hộ đội tuyển U-19 VN vốn đến 18g mới ra sân thi đấu. 20 phút trước khi trận đấu bắt đầu, tất cả khán đài đã không còn chỗ trống. Nhiều người hâm mộ không có chỗ ngồi phải đứng theo dõi trận đấu.

Trong các CĐV có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Việt Anh, Tấn Beo... Tấn Beo cho biết: “Với U-19 VN, tôi cảm nhận được đây mới là lứa cầu thủ chuyên nghiệp đầu tiên của VN. Họ thể hiện được tính chuyên nghiệp cả trên sân cỏ lẫn phẩm chất đời thường. Vì thế tôi đã quyết định bỏ tất cả sô diễn tối những ngày có U-19 VN thi đấu để đến sân cổ vũ các em. Tôi thật sự hi vọng từ giải đấu này, các tài năng bóng đá VN sẽ tỏa sáng”.

Khi trận đấu bắt đầu được gần 10 phút, nhiều CĐV vẫn còn ở phía ngoài sân khi ban tổ chức phải đóng cửa nhằm tránh tình trạng vỡ sân. Có vé mà không thể vào sân, đông đảo CĐV đã dồn về phía cổng số 8 ở đường Đào Duy Từ “đòi” phá cửa ùa vào sân xem cho được trận đấu. Đứng trước tình huống có thể vỡ cửa số 8, ban tổ chức đã điều động gấp lực lượng cảnh sát cơ động về cửa số 8 để ổn định tình hình. Theo lời một thành viên của ban tổ chức, sau đó số khán giả này đã được cho vào sân.

May mắn hơn những CĐV trên, đông đảo CĐV có mặt trên sân Thống Nhất liên tục trải qua những cảm giác phấn khích khi chứng kiến các cầu thủ U-19 VN chơi bóng. Các CĐV hò hét, cổ vũ tưng bừng lối chơi phối hợp nhanh và bật tường đẹp mắt của các cầu thủ U-19 VN, đặc biệt là bộ ba tấn công Tuấn Anh - Công Phượng - Văn Toàn. Sân Thống Nhất như “nổ tung” sau bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Lê Văn Sơn.

Chỉ tiếc là trong hiệp hai, bàn thua ở phút 51 ít nhiều làm giảm sự hưng phấn của CĐV có mặt trên sân Thống Nhất. Nhưng dù vậy, chẳng có CĐV nào bỏ về sớm vì chán hay tranh thủ lấy xe máy để không bị kẹt xe như những trận đấu từng diễn ra trên sân Thống Nhất. Và khi trọng tài Kim Dae Yong thổi còi kết thúc trận đấu, CĐV đã đồng loạt đứng dậy vỗ tay chúc mừng các cầu thủ U-19 VN.

Nguồn TTO

  • Từ khóa
102935

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu