Thứ 5, 18/04/2024 14:22:20 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:37, 24/02/2020 GMT+7

Kết nối yêu thương hỗ trợ chị Hoàng Thị Mến 150 triệu đồng

Thiên Thư
Thứ 2, 24/02/2020 | 09:37:00 269 lượt xem
BPO - Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh vừa phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước tổ chức chương trình “Chia sẻ nỗi đau”, trợ giúp gia đình chị Hoàng Thị Mến ở khu phố Phú Cường, phường An Lộc, thị xã Bình Long. Chương trình đã kết nối các nhà hảo tâm ủng hộ và trao hơn 150 triệu đồng, giúp gia đình chị Mến vượt qua khó khăn.

Chị Hoàng Thị Mến (dân tộc Nùng) quê gốc Cao Bằng, sớm mồ côi cha mẹ, theo người quen vào thị xã Bình Long làm thuê. Lập gia đình chưa đầy 1 năm thì chồng chị bị tai nạn giao thông và qua đời. Sau đó, chị nên duyên vợ chồng với anh Nguyễn Anh Tuấn, dù biết anh bị bệnh “tâm thần phân liệt” thể hoang tưởng. Năm 2012, chị sinh cháu Nguyễn Hữu Hoàng Thiên.

Từ sự kết nối của chương trình, các nhà tài trợ, đội, nhóm thiện nguyện đã trực tiếp đến ủng hộ gia đình chị Hoàng Thị Mến

Năm 2018, khi bệnh của anh Tuấn trở nặng, anh thường xuyên đánh người và đập phá nhà cửa, chị phải đưa anh về Bệnh viện tâm thần Trung ương 2, TP. Biên Hòa (Đồng Nai) chữa trị. Vào viện điều trị chưa được bao lâu thì anh bị các bệnh nhân chung phòng đánh giập tụy, vỡ lách phải đưa đi điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh với chi phí khá lớn. Gần đây, chị Mến thường xuyên mệt mỏi và nổi hạch một bên nách, sau khi thăm khám, chị được chẩn đoán ung thư vú giai đoạn 4.

Bà Nguyễn Kim Hạnh, Phó chủ tịch UBND phường An Lộc cho biết: Gia đình chị Mến thuộc diện khó khăn được địa phương quan tâm trong nhiều năm qua. Hằng năm, phường đều ưu tiên tặng quà, khám bệnh mỗi khi có đoàn từ thiện về, tạo điều kiện để anh Tuấn được hưởng đầy đủ chế độ trợ cấp xã hội. UBND phường còn giao Ban điều hành khu phố vận động hỗ trợ vật chất, tinh thần giúp gia đình chị. Vừa qua, nghe tin chị Mến mắc bệnh, bà con đã vận động hỗ trợ gia đình chị hơn 26 triệu đồng.

Bà Dương Thị Tuyết, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh chia sẻ: Sau khi biết hoàn cảnh của gia đình chị Mến, ban tổ chức chương trình đã kêu gọi các đội, nhóm, câu lạc bộ thiện nguyện, kết nối với nhà hảo tâm thực hiện chương trình “Chia sẻ nỗi đau” ủng hộ gia đình chị 150 triệu đồng. Ban tổ chức chương trình thống nhất cùng gia đình và chính quyền địa phương trích 10,1 triệu đồng để chị đi mổ hạch theo chỉ định của bác sĩ, 140 triệu còn lại sẽ gửi sổ tiết kiệm để chi phí các đợt hóa trị sắp tới. Hy vọng thông qua chương trình, chị Mến sẽ có cơ hội để chiến thắng căn bệnh, làm chỗ dựa cho đứa con thơ dại và người chồng bệnh tật.

Dịp này, ngoài trợ giúp gia đình chị Mến, chương trình “Chia sẻ nỗi đau” còn vận động trao hơn 20 triệu đồng cho gia đình chị Phạm Thị Hoa cũng bị bệnh ung thư ở phường An Lộc.

  • Từ khóa
63459

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu