Thứ 7, 20/04/2024 02:55:15 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 06:30, 02/10/2019 GMT+7

Hệ lụy từ khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai

X.T
Thứ 4, 02/10/2019 | 06:30:00 5,079 lượt xem
BP - Theo phản ánh của các hộ dân sinh sống bên bờ sông Đồng Nai, thuộc xã Đăng Hà (Bù Đăng), khoảng 1 tháng trở lại đây, “cát tặc” tiếp tục hoành hành khiến nhiều diện tích đất canh tác của người dân trong vùng bị sạt lở, nhiều ngôi nhà bị sụt lún, nứt nẻ, nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào.

Ông Vũ Ngọc Đỉnh, Chủ tịch UBND xã Đăng Hà cho biết, xã có khoảng 100 hộ dân sinh sống bên bờ sông Đồng Nai. UBND tỉnh đã tạm ngưng cấp phép hoạt động khai thác cát từ cuối tháng 12-2018. Tuy nhiên thời gian qua, nạn khai thác cát trái phép trên địa bàn xã vẫn thường xuyên xảy ra. Hiện 2 bên bờ sông đã bị sạt lở nghiêm trọng, một số đoạn sạt lở vào đất rẫy và sát móng nhà của người dân. Trong đó, có 3 ngôi nhà thuộc thôn 4 nền đã sụt lún, tường vách bị nứt, nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn cho các hộ dân.

Theo ghi nhận của phóng viên, bất chấp lệnh cấm của cơ quan chức năng, tàu hút cát vẫn hoạt động tấp nập trên sông Đồng Nai. Trên tuyến đường từ xã Thống Nhất (Bù Đăng) đi xã Đăng Hà có đến hàng chục bãi tập kết cát sát bờ sông để tiện việc đấu vòi cát trực tiếp từ dưới tàu lên bãi. Phía trên bãi, xe tải, máy xúc hoạt động tăng công suất để vận chuyển cát đi tiêu thụ.

Trước sự bất lực của chính quyền xã, không ít hộ dân đã liều mình chống trả nhưng bị “cát tặc” đe dọa. Thậm chí có người phải làm chòi để canh giữ đất nhưng không ăn thua bởi “cát tặc” rất đông và manh động.

Bức tường nhà chị Nguyễn Bích Hạnh, thôn 4, xã Đăng Hà bị xé toang do sạt lở.

Dù chính quyền đã tạm ngưng cấp phép hoạt động khai thác cát trên sông Đồng Nai nhưng “cát tặc” vẫn lợi dụng khai thác không ngừng nghỉ, nhất là khoảng 1 tháng trở lại đây.

Hơn 1 tháng nay, gia đình chị Trương Thị Mỹ Linh ở thôn 4, xã Đăng Hà không còn nấu ăn ở phòng bếp vì tường bếp cũng bị nứt, sợ sạt lở xảy ra bất cứ lúc nào.

Dù hằng năm bỏ ra cả chục triệu đồng để kè lại bờ sông nhưng gia đình bà Nguyễn Thị Hoa ở thôn 4, xã Đăng Hà vẫn lo lắng vì móng nhà bị sụt lún như muốn trôi tuột xuống sông.

Chỉ chưa tròn 1 tháng trở lại đây, hơn 1 sào rẫy trồng sầu riêng 3 năm tuổi của gia đình ông Huỳnh Quảng ở thôn 6, xã Đăng Hà bị “nuốt chửng” xuống sông.

Dọc 2 bên bờ sông Đồng Nai, đoạn từ xã Thống Nhất đến xã Đăng Hà bị sạt lở nghiêm trọng, vết tích còn mới nguyên.

Tại những bãi tập kết, cát vừa được hút dưới sông lên đắp thành ụ cao như núi.

  • Từ khóa
94629

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu