Thứ 6, 29/03/2024 16:14:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 00:00, 04/07/2011 GMT+7

Công Vinh lập đại công, tuyển Việt Nam đè bẹp Macau 7-1

Thứ 2, 04/07/2011 | 00:00:00 201 lượt xem

Sau chiến thắng 6-0 ở lượt đi, chiều qua thầy trò Falko Goetz tiếp tục có trận đại thắng 7-1 trong trận lượt về trên sân của Macau ở vòng loại World Cup 2014.

Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 13-1 sau hai lượt trận.

Việt Nam (đỏ) giành chiến thắng chung cuộc 13-1 sau hai lượt trận

Ở trận lượt đi tại Mỹ Đình, Công Vinh lập hattrick, Thành Lương, Văn Quyết, Ngọc Thanh mỗi người góp một bàn, tuyển Việt Nam thắng Macau 6-0. Trong chuyến làm khách ở Macau, Công Vinh tiếp tục tỏa sáng ghi tới 4 bàn thắng. Người đá cặp cùng anh là Quang Hải ghi một bàn, trong khi hậu vệ Quang Thanh góp một cú đúp giúp tuyển Việt Nam lần thứ hai đánh bại Macau với tỷ số 7-1. Chung cuộc, thầy trò Falko Goetz thắng Macau 13-1 sau hai lượt trận. Với kết quả này, tuyển Việt Nam lọt vào vòng sơ loại thứ hai World Cup 2014 khu vực châu Á. Đối thủ sắp tới của thầy trò Goetz là Qatar.

Macau lộ rõ là đội bóng yếu sau lượt đi. HLV Falko Goetz vì thế thay đổi nhiều vị trí ở đội hình xuất phát với ý đồ kiểm tra năng lực học trò. Mạnh Dũng - người được đánh giá tốt ở trận lượt đi tiếp tục trấn giữ khung gỗ. Hai hậu vệ biên vẫn là Quang Thanh, Việt Cường nhưng ở trung tâm hàng thủ Đình Luật thay Anh Tuấn đá cặp cùng Long Giang. Ở tuyển giữa, do Tài Em chấn thương nên Minh Châu có dịp chơi tiền vệ trung tâm sở trường. Ba tiền vệ tấn công là Văn Quyết, Thành Lương và Duy Nam. Cặp tiền đạo Công Vinh - Quang hải lần thứ hai đá chính cùng nhau.

Macau quá yếu nên cũng như trận lượt đi, tuyển Việt Nam dễ dàng kiểm soát thế trận. Nhưng khác với diễn biến ở Mỹ Đình, ngay ở phút thứ 3, Quang Thanh đã mở tỷ số cho tuyển Việt Nam, từ một pha đưa bóng vào bên cánh phải. Phút 24, tới lượt Quang Hải lên tiếng với bàn thắng nhân đôi cách biệt.

Công Vinh đã không tỏa sáng ở đội tuyển từ sau AFF Cup 2008. Phần vì anh mất phong độ, phần nữa vì chấn thương. Nhưng ngôi sao của Hà Nội T&T đã tỏa sáng ngay khi trở lại đội tuyển thời Falko Goetz. Lập hattrick ở lượt đi, và hôm nay lại ghi hai bàn ở các phút 29 và 43 giúp tuyển Việt Nam dẫn 4-0 khi kết thúc hiệp một - Công Vinh cho thấy, anh vẫn xứng đáng là tiền đạo số một Việt Nam. Ở phút cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên, ông Goetz cho Thành Lương ra nghỉ để thay bằng tiền vệ Ngọc Duy.

Dẫn trước 4-0, tuyển Việt Nam có những phút lơi lỏng ở đầu hiệp hai. Và gần như ngay lập tức, sự chủ quan đó đã phải trả giá bằng bàn thua ở phút 50 (tiền đạo Ka Hang ghi bàn cho Macau). Sau bàn thua này, Goetz có thêm hai sự thay đổi. Hậu vệ Việt Cường nhường chỗ cho Ngọc Thanh trong khi Trọng Hoàng thế chỗ Duy Nam ở hàng tiền vệ.

Với sự góp mặt của hai cầu thủ tấn công, tuyển Việt Nam liên tục gây sức ép về phía khung thành Macau ở nửa cuối hiệp hai. Tấn công áp đảo, tuyển Việt Nam có thêm ba bàn thắng nữa. Hai bàn thuộc về Công Vinh ở phút 74 và 82 (trong đó có một quả phạt đền sau khi Quang Hải bị phạm lỗi trong cấm địa), bàn còn lại thuộc về hậu vệ Quang Thanh ở phút 86.

Ở vòng hai, đội tuyển của chúng ta đá lượt đi trên sân của Qatar ngày 23-7, trước khi về Mỹ Đình chơi trận quyết định ngày 28-7.

                                                                    (Theo Vnexpress.net)

  • Từ khóa
99420

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu