Thứ 7, 20/04/2024 00:34:56 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị


Tác giả
Trần Văn Lợi,
Nam Định

“Chân chống kìa!...”

04:30 AM - 01/10/2020

BPO - Xe máy có hai cái chân chống. Chân chống giữa như cái càng cua thẳng đứng, chắc khoẻ nhưng ít khi sử dụng. Còn chân chống bên thì gắn vào chính giữa bên trái của xe. Khi dừng xe thì gạt nó chạm xuống đất, để đỡ chiếc xe được giữ vững, hơi nghiêng về bên trái một chút… Đương nhiên, khi chạy xe thì phải gạt chân chống lên.

Nhưng thói thường, khi không cần dùng đến thứ gì đó thì người ta dễ quên nó. Và vì thế, cái chân chống rất nhiều lúc bị quên, không được gạt lên vị trí quy định khi người ta vào số, kéo ga cho xe chạy. Nếu xe cứ đi thẳng thì chẳng sao nhưng gặp đoạn đường gồ ghề hay xe chạy khẽ nghiêng sang bên trái thì cái chân chống… bị quên gạt lên ấy sẽ quệt xuống đất khiến xe bị loạng choạng, mất thăng bằng. Tay lái yếu có thể đâm vào xe khác hoặc đổ ngã, gây tai nạn…

May thay, có người quên gạt chân chống lên thì cũng lại có nhiều người, ở khắp mọi nơi, mọi lúc không quên nhắc nhở giúp. Đó là một nét đẹp trong quan hệ ứng xử giữa những người phần lớn là không quen biết nhau. Có thể là của một thanh niên đi ngược chiều hay một bác trung niên đang đi xe đạp, của cháu học sinh đang đi bộ hay của cả những cụ bà đang bán hàng, của cụ ông đang ngồi chơi ở quán nước ven đường…

Lời nhắc nhở thường rất gọn, nhanh, rõ ràng. Trong đó, phổ biến nhất là: “Chân chống kìa!” bằng giọng điệu nhẹ nhàng pha vẻ phàn nàn, trách cứ; cũng có khi là tiếng gắt gỏng rất to như để cảnh tỉnh người hay đãng trí trên con đường ồn ào: “Chân chống!”. Lại có khi nghe lời nhắc nghe mà ấm lòng, mát dạ: “Anh ơi, chân chống kìa!... Chị ơi, chân chống kìa!”… Những thông tin nhắc nhở lúc đó đích thị là của một cô gái đang cố vượt lên. Khi đi song song liền nhắc rồi lại cho xe đi chậm lại.

Người nhắc đều hết sức vô tư, như lo lắng cho chính mình hay người thân của mình vậy. Nhắc nhở xong là lại hòa vào dòng người, dòng xe cộ đang mải miết ngược xuôi như mắc cửi. Nhiều người chẳng kịp nghe lời cảm ơn. Và nhiều khi, người được nhắc nhở cũng không kịp nói lời cần nói, chỉ gật đầu hoặc mỉm cười thiện cảm thay lời cảm ơn. Thế là yên tâm! Cả người nhắc và người được nhắc đều cảm thấy lòng thảnh thơi, nhẹ nhõm…

Thì ra, giữa nhịp sống ồn ào và vội vã của thời kinh tế thị trường, chúng ta vẫn thường được gặp những khoảnh khắc sống vì nhau, quan tâm, lo lắng cho nhau giữa những người không quen biết. Cái chân chống bị quên không được gạt lên trên chiếc xe máy ấy lại sinh ra một nét đẹp trong văn hoá ứng xử thường ngày của mỗi chúng ta…

Trần Lợi

Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT


Trần Văn Lợi
  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu