Thứ 5, 28/03/2024 23:34:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 10:17, 13/09/2016 GMT+7

Cần lắm sự sẻ chia từ tấm lòng vàng

Điểu Tỷ Huỳnh
Thứ 3, 13/09/2016 | 10:17:00 749 lượt xem
BP - Suốt 7 tháng ròng đưa con đi TP. Hồ Chí Minh chữa bệnh khắp các bệnh viện, là ngần ấy thời gian anh Nguyễn Hưng (1973) và chị Nguyễn Thị Hà (1976) ngụ ấp An Hòa, xã Thanh An, huyện Hớn Quản, luôn thầm ước sẽ có phép màu đến với con trai mình. Thế nhưng, đến nay con trai anh chị - cháu Nguyễn Văn Phước (hơn 4 tuổi) vẫn bị căn bệnh viêm phổi, hội chứng Guillain - Barre có suy hô hấp tuần hoàn giai đoạn di chứng hành hạ.

Đi theo con đường đất đỏ bụi mù, tôi tìm đến nhà anh chị. Căn nhà cấp 4 đã cũ, nép sâu trong con hẻm vắng, nhà chỉ có chị Hà và cháu út Nguyễn Thị Thu Hằng (14 tháng). Chị Hà cho biết vợ chồng chị có 4 người con, hôm nay 2 đứa lớn đi học, còn anh Hưng đang nuôi cháu Phước tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Nói về cháu Phước, chị Hà nghẹn ngào: Lúc đầu, cháu kêu đau chân rồi đau toàn thân và đau đầu. Ngay trong đêm đó, chúng tôi đưa cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bình Long, sau đó chuyển về Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP. Hồ Chí Minh). Tại đây, bác sĩ chẩn đoán Phước bị viêm phổi, hội chứng Guillain - Barre có suy hô hấp tuần hoàn giai đoạn di chứng.

Anh Hưng chăm sóc con tại bệnh viện

Nhập viện từ ngày 29-1 đến 4-5-2016 cháu được xuất viện khi chỉ bớt sốt. Bệnh viện hẹn tái khám sau 1 tháng, thế nhưng chưa đến lịch hẹn, cháu lại tiếp tục sốt cao. Ngày 12-5, anh chị tiếp tục đưa cháu đến Bệnh viện Nhi đồng 1. Tại đây bác sĩ cũng chẩn đoán bệnh của cháu như nêu trên. Ngày 1-7, cháu được xuất viện. Thấy bệnh tình của con không thuyên giảm, ngày 2-7 anh chị lại đưa cháu đến Bệnh viện Đại học y dược (TP. Hồ Chí Minh). Và hiện cháu được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bình Phước.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Anh Nguyễn Hưng, điện thoại 0987 563170, ấp An Hòa, xã Thanh An, huyện Hớn Quản hoặc Quỹ tấm lòng vàng Báo Bình Phước, tài khoản số 65510000110461, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Bình Phước.

Mặc dù được bảo hiểm y tế chi trả 100% viện phí, nhưng anh chị vẫn phải mua một số thuốc ngoài danh mục bảo hiểm y tế và phí sinh hoạt. Đến nay, anh chị đã phải vay người thân 55 triệu đồng, chưa tính số tiền gia đình dành dụm. Có lẽ con số ấy sẽ không dừng lại ở đó khi bệnh của Phước không thuyên giảm. Chỉ tính riêng phí sinh hoạt cho bé, anh chị phải chi 200 ngàn đồng/ngày.

Thu nhập từ nghề làm nông của anh chị vốn đã bấp bênh, giờ đây cuộc sống lại càng khó khăn hơn khi phải chắt chiu từng đồng lo chữa bệnh cho con. Nỗi lo lớn nhất của anh chị là làm sao vừa chữa bệnh cho con vừa lo cho 2 đứa lớn đi học: Nguyễn Văn Long (SN 2000, học lớp 11A5), Nguyễn Văn An (SN 2001, học lớp 10A1) Trường THPT Trần Phú. Chị Hà cho biết, nếu tình hình này kéo dài, nguy cơ bỏ học của 2 cháu là rất cao. Hoàn cảnh của gia đình chị Hà rất cần sự giúp đỡ từ những tấm lòng thơm thảo.

  • Từ khóa
91291

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu