Thứ 6, 26/04/2024 03:47:34 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:48, 21/04/2020 GMT+7

CHIA SẺ NỖI ĐAU

Bệnh tật bủa vây gia đình nghèo

Thiên Thư
Thứ 3, 21/04/2020 | 10:48:00 606 lượt xem
BPO - Từng là trụ cột gánh vác mọi việc trong gia đình, từng ấp ủ ước mơ đổi đời trên đất Bình Phước với nhiều ý tưởng đầy hứa hẹn, vậy mà gần 2 năm nay, cuộc sống của ông Nguyễn Văn Cường chỉ còn là những tháng ngày mòn mỏi, đớn đau vì căn bệnh u đa tủy quái ác.

Ông Nguyễn Văn Cường bị bệnh u đa tủy gây đau đớn nên hằng ngày bà Nguyễn Thị Kiều Tiên phải xoa bóp cho chồng

Ông Cường và vợ là bà Nguyễn Thị Kiều Tiên cùng quê miền Tây. Cuộc sống ở quê nhà khó khăn, đất nhiễm mặn không thể sản xuất nên năm 1993, ông bà rời quê hương đến xã Bù Nho, huyện Phú Riềng làm nơi sinh cơ lập nghiệp và lần lượt sinh 3 người con trai.

Tiền của chắt chiu từ những năm tháng ở quê không đủ mua đất dựng nhà nên gia đình ông bà ở trọ với công việc làm thuê. Vợ chồng ông luôn tin tưởng, cuộc sống rồi sẽ dần ổn định nếu nỗ lực, cố gắng vươn lên. Thế nhưng, ông bà luôn gặp phải những bất trắc, tai ương. Người con trai lớn trưởng thành, lập gia đình, con còn nhỏ dại, thường xuyên đau ốm nên cuộc sống rất khó khăn. 2 người con trai kế còn nhỏ, trong đó con út sinh ra đã bị dị tật ở bàn tay phải phẫu thuật nhiều lần với chi phí vô cùng tốn kém. Bà Tiên sức khỏe yếu chỉ có thể đi phụ việc nhà với đồng lương ít ỏi. Gần 2 năm nay, ông Cường không may mắc u đa tủy - căn bệnh thuộc dạng ung thư máu, khiến kinh tế cả gia đình càng thêm kiệt quệ.

Bà Tiên chia sẻ: Tôi sức khỏe rất yếu, một mắt bị mù, sau lưng nổi bướu đã mấy năm nay chưa có tiền thăm khám vì mọi chi phí sinh hoạt gia đình chủ yếu dựa vào thu nhập từ chạy xe ôm của chồng. Nay chồng bị bệnh, bác sĩ yêu cầu xạ trị, dù rất muốn chữa trị nhưng gia đình không có tiền nên chỉ thuốc thang qua loa cầm cự qua ngày. Cũng do hoàn cảnh quá khó khăn nên từ ngày ông Cường lâm bệnh, con trai thứ 2 đang học lớp 9 phải gác lại việc học đi làm thuê ở tận Bình Dương giúp cha có thêm tiền chữa bệnh và để em trai có cơ hội đến trường.

Chị Hà Thị Yến, công chức văn hóa - xã hội xã Bù Nho cho biết: Gia đình ông Cường thuộc hộ nghèo đã hơn 4 năm nay. Cuộc sống gia đình ông vốn khó khăn, nay bệnh tật kéo đến khiến kinh tế gần như cạn kiệt. Rất mong sự giúp đỡ của cộng đồng, tạo động lực tiếp sức cho gia đình ông vượt khó, vươn lên ổn định cuộc sống.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ xin gửi về địa chỉ: Chương trình “Chia sẻ nỗi đau”, Phòng Bạn đọc - Tư liệu - Công tác xã hội, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước; địa chỉ: số 1, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước; điện thoại: 02713. 887057. Hoặc bà Nguyễn Thị Kiều Tiên, thôn Tân Hiệp 2, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước; điện thoại: 0388. 980 676.  

  • Từ khóa
63750

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu