Thứ 5, 25/04/2024 17:50:49 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:36, 21/02/2014 GMT+7

Một hoàn cảnh đáng thương cần giúp đỡ

Thứ 6, 21/02/2014 | 09:36:00 328 lượt xem

Đã ngoài 60 tuổi nhưng bà Nguyễn Thị Diện, ngụ tổ 27, ấp Minh Tân, xã Tân Tiến (Đồng Phú) vẫn không có nhà để ở. Bà sống trong túp lều xiêu vẹo lợp tạm bợ bằng những tấm bạt rách lượm lặt được.

Bà Nguyễn Thị Diện trong túp lều rách nát

Trước kia bà Diện sống nay đây mai đó. Vài năm gần đây bà được con trai cả là anh Nguyễn Thái Hưng đưa về nuôi dưỡng. Cả gia đình ba thế hệ sống chung trong căn nhà cấp bốn chưa đầy 20m2 đã xuống cấp. Sống trong cảnh chật chội, thiếu thốn nên gia đình thường xảy ra mâu thuẫn. Để yên ấm trong gia đình, bà Diện nhờ láng giềng làm tạm túp lều phía sau vườn để ở. Hàng ngày bà tranh thủ làm việc nhà cho các con, lúc lại sang giúp hàng xóm để kiếm miếng ăn qua ngày. “Ngồi trong nhà nhìn chỗ nào cũng thấy trời. Chỉ mong có ít tôn lợp để những lúc mưa gió không còn phải đi ngủ nhờ nhà người khác” - bà Diện nghẹn ngào.

Bệnh tật luôn bủa vây bà, khi thì đau khớp, lúc bị đau lưng, rồi tăng huyết áp... Nhiều lúc nửa đêm lên cơn đau quằn quại nhưng bà phải cố chịu. Con trai bà hằng ngày đi làm thuê, nhưng do thiếu việc thường xuyên nên chẳng giúp được mẹ. Nghèo nên vợ anh Hưng bỏ nhà đi để lại anh một mình gà trống nuôi con. Con gái thứ hai của bà Diện tuy ở gần nhưng cũng nghèo; con gái út lấy chồng xa, lâu mới gửi về cho mẹ ít đồng...

Ông Đặng Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã Tân Tiến cho biết, bà Nguyễn Thị Diện có hoàn cảnh rất đáng thương. Mặc dù chính quyền và các đoàn thể rất quan tâm nhưng kinh phí ít không giúp được nhiều cho bà.

Rất mong các tấm lòng hảo tâm chung tay giúp đỡ để bà Diện có nơi ở ổn định. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên hoặc Quỹ tấm lòng vàng Báo Bình Phước, tài khoản số 65510000110461, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Bình Phước.                     

T.T

  • Từ khóa
48259

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu