Thứ 5, 28/03/2024 17:20:38 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 18:28, 09/12/2012 GMT+7

Rượu, bia gieo bất hạnh

Chủ nhật, 09/12/2012 | 18:28:00 197 lượt xem

Tai nạn thương tâm xảy ra khiến 1 người chết, 1 người vào tù và cả hai đều bỏ lại người vợ trẻ cùng với những đứa con thơ dại. Thương thay cảnh chiều chiều, mùi nhang phảng phất trong ngôi nhà của một người vợ góa, con côi. Ở ngôi nhà khác lại có bóng dáng người vợ trẻ ngồi ôm con chờ chồng. Chỉ một phút ham vui, bất cẩn của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông đã để lại hậu quả đau lòng cho người thân và cộng đồng.

GÓA BỤA Ở TUỔI 24

Tai nạn thương tâm xảy ra trong tháng 3-2012. Tối hôm đó sau khi uống rượu, Điểu Dũng (1992) đi xe máy chở Điểu Lực ra quán Hoàng Long uống nước. Khi đến quốc lộ 14, đoạn thuộc ấp 2, xã Minh Lập, Dũng cho xe chạy ở phần đường đất bên trái theo hướng Chơn Thành đi Đồng Xoài. Do uống rượu say và không chú ý quan sát, Dũng chạy xe lên mặt đường nhựa nên đã xảy ra tai nạn với anh Đặng Ngọc Nghĩa (1983) đang lưu thông từ hướng Đồng Xoài đi Chơn Thành. Sau tai nạn, anh Nghĩa được đưa đi cấp cứu, do bị chấn thương sọ não nên đã chết tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) sau đó.

      Anh Đặng Ngọc Nghĩa mất đi để lại nỗi đau quá lớn cho người vợ trẻ cùng hai con thơ        

Gia đình quá nghèo, cha mẹ Điểu Dũng đang lo khoản tiền bồi thường cho gia đình chị Trần Thị Ngọc Bích

Ngày 25-5, Điểu Dũng bị bắt tạm giam. Đến ngày 27-9, Tòa án Nhân dân huyện Chơn Thành tuyên Điểu Dũng phạm tội “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” (chưa có bằng lái và lái xe trong tình trạng có sử dụng rượu, bia vượt mức cho phép). Dũng bị phạt 28 tháng tù giam và buộc phải bồi thường thiệt hại 60 triệu đồng cho gia đình anh Nghĩa.

Chúng tôi tìm đến nhà anh Nghĩa ở ấp 2, xã Minh Thắng (Chơn Thành) vào một buổi trưa. Căn nhà nhỏ nằm chơ vơ, lạc giữa vườn cao su bạt ngàn. Vợ anh, chị Trần Thị Ngọc Bích (1988) ra mở cửa với dáng đi xiêu vẹo. Nỗi đau của một người vợ trẻ mất chồng ở tuổi 24 còn hằn sâu trong đôi mắt thâm quầng, mệt mỏi.

Căn nhà lạnh lẽo. Trên bàn thờ, di ảnh anh Nghĩa với gương mặt còn quá trẻ ẩn hiện sau bát nhang nghi ngút khói. Đứa bé vừa tròn 3 tháng tuổi nằm trong nôi, cuộn tròn giấc ngủ bên những giọt nước mắt mặn đắng của mẹ. Đứa con lớn mới vào lớp 1 đứng khép nép bên cánh cửa. Khi chúng tôi trò chuyện, cậu bé ngước đôi mắt to tròn lên nhìn nhưng lặng im không nói.

Bà ngoại Phạm Thị Yến kể: Lúc đưa xác ba thằng bé về, nó cứ quanh quẩn bên giường và nói: “Ba ơi, sao ba ngủ lâu thế?”. Lúc biết rằng ba đã chết nó chạy vào úp mặt xuống giường khóc nức nở. Trung thu vừa rồi nó gọi điện về bảo với bà: “Ba chết rồi, trung thu không có ai chở cháu đi chơi”. Nhìn hai đứa bé, bà lắc đầu chua chát: “Cuộc đời thật oan nghiệt. Con gái tôi còn quá trẻ đã trở thành góa bụa. Chồng chết, không tiền bạc, không đất đai, chẳng biết ba mẹ con nó mai đây sẽ sống thế nào?”.

Hai anh chị kết hôn được 6 năm, công việc chủ yếu là làm công để kiếm sống qua ngày. Tài sản duy nhất của anh chị là mảnh đất gia đình chồng cho để làm nhà. Từ khi tai nạn xảy ra, ngoài số tiền 1 triệu đồng đi viếng đám ma anh Nghĩa, đến nay Điểu Dũng và gia đình chưa bồi thường số tiền 60 triệu đồng cho chị Bích theo xét xử của tòa án. Chị mới sinh con nên phải sống nhờ vào sự chu cấp của bên nội và ngoại.

Lúc chồng mất, chị Bích đã có thai được 4 tháng. Ngày chị sinh con, do tâm lý bất ổn nên chút nữa không cứu được sinh mạng của cả hai mẹ con...

BẤT HẠNH ĐẾN VÌ MỘT PHÚT HAM VUI

Chúng tôi đến nhà Điểu Dũng ở ấp 2, xã Minh Lập (Chơn Thành) để tìm hiểu. Căn nhà tình thương tối thui trong ánh chiều tà. Bàn ghế xập xệ, quần áo khắp nơi. Ông Điểu Tân và bà Thị Út - ba mẹ của Điểu Dũng tiếp chúng tôi trong bộ quần áo xộc xệch, lem nhem đất. Dũng đã đi tù, nhà giờ chỉ còn hai ông bà và một đứa con nhỏ. Gia đình sống chủ yếu bằng tiền từ bán măng và mót mủ. Vợ Điểu Dũng là Điểu Thị Hương, mới sinh con được hơn 1 tuần.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Điểu Tân và bà Thị Út cho biết, Dũng ngoan hiền, vì một chút ham vui rượu chè và bất cẩn mà gây ra án mạng. Bà Út kể lại, lúc bị bắt vào trại giam, Dũng vừa khóc vừa dặn dò: “Nhớ nuôi vợ con, đợi con về, đừng bỏ mặc vợ con tội nghiệp”.

Khi chúng tôi hỏi: “Con trai mình gây ra tội lỗi với gia đình người ta, vậy mình có đến thăm hỏi, giúp đỡ gì không?”. Ông Tân cúi đầu không đáp, bà vợ ngước đôi mắt đỏ hoe lên trả lời: “Nhà tôi nghèo lắm. Số nợ 1 triệu đồng mượn đi viếng đám ma giờ không biết lấy gì mà trả. Chúng tôi sợ qua bên đó, người ta còn thù lại đánh cả hai vợ chồng thì biết làm sao”.

Ông Điểu Lê, già làng ấp 2 cho biết: Dũng bình thường rất ngoan hiền. Do rượu vào rồi bất cẩn mà gây tai nạn làm chết người. Gia đình quá nghèo nên 60 triệu đồng tiền bồi thường không biết sẽ xoay xở ra sao.

Đây không phải là trường hợp thương tâm duy nhất gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh từ hậu quả của rượu, bia. Đừng vì một phút ham vui rồi quá chén mà gieo rắc bất hạnh lên bao người khác.

Hoàng Hưng

  • Từ khóa
44340

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu